To: vne-tamsu
Sent: Tuesday, February 14, 2006 5:56 PM
Subject: To: LUCY - LIEN
Đọc tâm sự của Liên tôi thấy tim mình thót lại, đọc từ dòng đầu đến dòng cuối chỉ mong sao có kết cục tốt đẹp là Liên sẽ lấy được P. Nhưng P. đúng là một con người tồi tệ, không thể tưởng tượng lại có thứ người như vậy. Liên đã đặt nhầm tình cảm của mình vào con người đó và bạn đã phải chịu đau khổ… Ngay cái trinh trắng nhất của đời con gái bạn cũng mất dưới tay P. thì còn sá gì tiền bạc và tình cảm mà hắn không dám lấy nốt của bạn. Bạn thật đáng thương.
Tôi biết khi mọi chuyện xảy ra với bạn, bạn vẫn còn trẻ lắm, mới 21 tuổi. Qua thư của bạn tôi thấy bạn là một người rất tự lập trong cuộc sống, bạn có khả năng tự nuôi bản thân, tự bươn chải, thậm chí bạn còn có thể đi du học. Tôi không biết khuyên bạn như thế nào, nhưng tôi hiểu trong lúc này bạn cần nhất một người bạn gái thật thân thiết kề cận để bạn có thể dốc bầu tâm sự, để được an ủi, sẻ chia. Bạn cần một người có thể quan tâm và hiểu bạn hơn ai hết. Hãy tìm những người bạn thân của mình để được an ủi Liên ạ.
Những gì đã qua tôi hiểu với bạn là những dằn vặt mà bạn không thể quên, nhưng hãy cố quên đi để sống tốt hơn. Việc bạn làm (phá thai) là một sai lầm lớn trong đời, nhưng hãy tự an ủi mình đối với bạn lúc đó có lẽ là cách tốt nhất. Lương tâm không thể tha thứ cho mình thì bạn hãy làm gì đó để được thanh thản hơn… Hãy nghĩ đến tương lai tốt đẹp và cố gắng dẹp bỏ quá khứ đau buồn đó. Hãy làm nhiều việc thiện hơn bạn sẽ thấy có ích hơn nhiều. Và đừng bao giờ nghĩ đến việc từ chối bản thân mình trên cõi đời nữa, bạn chỉ nên sai lầm một lần trong đời thôi.
Chúc bạn tìm được nhiều niềm vui trong cuộc sống.
Thân ái,
Hằng.