Người gửi: Nguyễn Hoàng Long,
Gửi tới: Ban Biên tập
Tiêu đề: Lịch sử Việt Nam là niềm tự hào của mỗi người Việt
Kính gửi: Ban biên tập,
Việc quá nhiều học sinh bị điểm kém môn Lịch sử theo tôi có thể ở một vài nguyên nhân.
- Học sinh chỉ chú trọng vào các môn khác như Văn, Toán, Lý, Hoá và Ngoại ngữ vì các giáo viên môn này thường rất khó khiến các em sợ điểm kém.
- Cách dạy trong nhà trường về môn này có vấn đề, giáo viên dạy qua loa không thực sự nhiệt huyết.
- Trình độ giáo viên cũng chưa tốt, hiểu biết chưa rộng, cứ bê nguyên si giáo án vào bài giảng mất đi tính hấp dẫn của môn Sử.
Theo tôi nghĩ môn Lịch sử nếu dạy đúng cách thì rất hấp dẫn. Tôi đã từng được học thày giáo tên Tâm, thày là giảng viên trường Đảng. Các giờ giảng của thày không chỉ riêng tôi mà các bạn trong lớp đều rất thích. Thày có kiến thức rất sâu rộng, trong bài giảng lúc nào thày cũng có những câu chuyện nho nhỏ về lịch sử rất thú vị. Tôi vẫn nhớ mãi lời khuyên của thầy: "Các em nhớ rằng chúng ta là người Việt Nam thì phải biết lịch sử của dân tộc mình như vậy mới xứng đáng là người Việt". Quả đúng như vậy.
Các bạn nghĩ như thế nào nếu một khách nước ngoài hỏi về ngày 30/4/1975 mà bạn không trả lời được? Thật xấu hổ vô cùng phải không các bạn. Tôi nghĩ rằng hãy học sử như đọc một câu truyện về những chiến công lẫy lừng của dân tộc thì bạn sẽ thấy cái hay của nó. Tại sao bạn có thể đọc hàng giờ các tiểu thuyết Tam Quốc của Trung Quốc mà không đọc sách sử của dân tộc. Lịch sử của dân tộc ta hào hùng lắm.