Đó là tiết lộ của Al-Saadi Gaddafi, con trai Tổng thống Lybia Muammar Gaddafi. Al-Saadi cho biết quê hương anh có đầy đủ các phương tiện tài chính để tổ chức sự kiện lớn lao này. "Chúng tôi luôn luôn sẵn sàng về mặt kinh tế. Hơn nữa, ở đây không có bệnh dịch như phần lớn các quốc gia châu Phi khác, và tình hình an ninh rất ổn định", anh nói.
Al-Saadi cho rằng Libya là địa điểm lý tưởng nhất ở châu lục đen có thể làm chủ nhà cho một giải đấu tầm cỡ thế giới, song cũng thừa nhận đạt được nguyện vọng đó không phải là điều dễ dàng.
Hồi tháng 1, Chủ tịch FIFA Sepp Blatter đã hứa rằng quyền tổ chức World Cup 2010 sẽ thuộc về châu Phi. Và Nam Phi, nước vừa vuột mất cơ hội đăng cai Vòng chung kết 2006, được coi là ứng cử viên số một.
Al-Saadi cũng là cầu thủ, từng thi đấu cho đội tuyển quốc gia. Anh bắt đầu trở nên nổi tiếng trong làng bóng đá Italy, kể từ khi nhận nhiệm vụ đại diện cho Công ty Đầu tư Nước ngoài của Libya (LAFICO). Công ty này hiện nắm 5,3% cổ phần của CLB Juventus.
Mai Liên (theo Reuters)