Nhóm người di cư được tìm thấy hôm 16/7 tại khu vực không có người ở gần Al-Assah, thị trấn gần biên giới Tunisia - Libya, cách thủ đô Tripoli của Libya khoảng 150 km về phía tây. Họ kiệt sức và mất nước, ngồi hoặc nằm trên cát, dùng những bụi cây che chắn cái nóng mùa hè thiêu đốt lên tới 40 độ C.
Biên phòng Libya giải cứu người di cư trên sa mạc hôm 16/7. Video: Migrant Rescue Watch
Các đặc vụ biên phòng Libya đã cho họ nước uống và đưa đến nơi trú ẩn.
Trong video được chia sẻ trên Facebook của đơn vị Libya đang tuần tra biên giới, có thể nghe một sĩ quan nói: "Mọi người thấy họ không? Thật đáng buồn. Họ bị trục xuất khỏi Tunisia đến Libya".
"Chúng tôi tìm thấy một nhóm khác có trẻ em và phụ nữ", sĩ quan này nói thêm, chỉ về phía biên giới Tunisia cách đó vài trăm mét.
Video cũng cho thấy một người đàn ông được giải cứu nói rằng "cảnh sát Tunisia đã trục xuất chúng tôi đến Libya". "Nếu không có sự giúp đỡ từ lực lượng biên phòng Libya, chúng tôi sẽ chết trong sa mạc. Tôi muốn trở về Tunisia với vợ con", người này cho hay.
Chính quyền Tunisia chưa lên tiếng về thông tin này.
Theo AFP, hàng trăm người từ các quốc gia châu Phi cận Sahara đã bị đưa đến sa mạc và khu vực khắc nghiệt giáp Libya, Algeria sau tình trạng bất ổn chủng tộc vào đầu tháng 7 tại Sfax, thành phố lớn thứ hai Tunisia. Căng thẳng bắt nguồn từ việc một người đàn ông Tunisia bị giết trong xung đột giữa dân địa phương và người di cư.
![Người di cư bị bỏ lại thị trấn Al-Assah, gần biên giới Tunisia - Libya ngày 16/7. Ảnh: AFP](https://vcdn1-vnexpress.vnecdn.net/2023/07/17/nguoi-di-cu-1689562728-1244-1689563020.jpg?w=680&h=0&q=100&dpr=1&fit=crop&s=A8hxZ7IXVn6YREWlzG7EkQ)
Người di cư bị bỏ lại thị trấn Al-Assah, gần biên giới Tunisia - Libya ngày 16/7. Ảnh: AFP
Cảng Sfax là điểm khởi hành của nhiều người di cư từ các quốc gia nghèo khó và bị bạo lực tàn phá. Họ tìm kiếm cuộc sống tốt hơn ở châu Âu bằng cách vượt qua Địa Trung Hải đầy nguy hiểm, thường là trên những chiếc thuyền tạm bợ.
Các nhóm nhân quyền Tunisia cuối tuần qua nói rằng khoảng 100-150 người, trong đó có phụ nữ và trẻ em, bị mắc kẹt ở biên giới với Libya.
Tổ chức Trăng lưỡi liềm Đỏ Tunisia cho biết đã cung cấp nơi trú ẩn cho hơn 600 người. Họ được đưa đến khu quân sự hóa Ras Jedir, phía bắc Al-Assah trên bờ biển Địa Trung Hải sau ngày 3/7.
Ở tây Tunisia, gần biên giới Algeria, khoảng 165 người bị bỏ rơi gần biên giới với Algeria đã được phát hiện, Diễn đàn Tunisia về các quyền kinh tế và xã hội (FTDES) cho hay, song không nói rõ ai bỏ rơi họ. Phát ngôn viên FTDES, Romdhane Ben Amor, cho biết người di cư ở biên giới Algeria có thể chết nếu họ không được cấp cứu và cung cấp nơi trú ẩn ngay lập tức, đồng thời lưu ý thi thể hai người đã được tìm thấy.
Dưới áp lực của các cơ quan nhân đạo, Tổng thống Tunisia Kais Saied tuần trước lệnh cho tổ chức Trăng lưỡi liềm Đỏ Tunisia mang viện trợ cho người di cư. Ông Saied hồi đầu năm nay bị cho là châm ngòi cho các sự cố phân biệt chủng tộc khi chỉ trích người châu Phi da màu quá cảnh qua Tunisia để tới châu Âu.
Ông Saied phủ nhận việc chính quyền Tunisia ngược đãi người di cư và công kích những kẻ buôn người di cư mà ông cáo buộc đang tìm cách "gây bất ổn cho Tunisia". Ông kêu gọi các nỗ lực phối hợp để "giải quyết nguồn gốc, nguyên nhân của vấn đề, đồng thời tăng cường biện pháp an ninh".
Tunisia nằm ở khu vực tây bắc châu Phi, có dân số hơn 11 triệu người. Họ duy trì quan hệ kinh tế và chính trị chặt chẽ với một số nước châu Âu, đặc biệt là với Pháp, Italy do gần gũi về địa lý.
![Vị trí Tunisia. Đồ họa: libyaobserver](https://vcdn1-vnexpress.vnecdn.net/2023/07/17/tunisia-map-1689587676-9082-1689587705.jpg?w=680&h=0&q=100&dpr=1&fit=crop&s=Bv022L6N5vB-hX_bAJFUpw)
Vị trí Tunisia. Đồ họa: libyaobserver
Huyền Lê (Theo AFP)