
Dẫn trước set 1 nhưng bị ba cơn mưa bủa vây, Li Na đã bị đổi vận và thua ngược tay vợt người Mỹ Bethanie Mattek-Sands trong cảm giác sốc của chính mình đến nỗi cô không thể bắt tay đối thủ sau trận đấu.
Thất bại của Li Na trước Bethanie Mattek-Sands là một bất ngờ nữa ở giải Pháp mở rộng. Ở thời điểm hiện tại, cựu vô địch giải Pháp mở rộng đang xếp hạng thứ 6 thế giới, trong khi cây vợt người Mỹ đứng thứ 66.
Giống như trận thắng Anabel Medina Garrigues tại vòng 1, Li Na khởi đầu rất ấn tượng khi cô thắng liền 4 game trước lúc Mattek-Sands thắng trong 4 game kế tiếp. Mặc dù vậy, cây vợt 28 tuổi người Mỹ cũng vứt bỏ mọi nỗ lực của mình ở game giao bóng khi tỷ số đang là 5-5 và Li Na đã tận dụng lợi thế này để thắng trong set đầu tiên.
Vào lúc này, mây đen đã bao trùm sân số 1 và trước khi cơn mưa đầu tiên ập xuống trong 1 giờ 45 phút, Mattek-Sands kịp dẫn đối thủ của cô 4-1 trong set 2. Họ trở lại sân và chỉ trong 10 phút, Li Na gỡ lại 3-4, trước khi mưa lại phủ kín mặt sân.
Hai cây vợt nghỉ thêm 90 phút và khi trở lại Mattek-Sands thắng liền 2 game để gỡ hòa 1-1. Thất bại 3-6 ở set 2 tác động đáng kể đến sự tự tin của Li Na bởi ngay sau đó Mattek-Sands thắng một lèo 5-0 trong set 3. Mặc dù cơn mưa thứ 3 lại đến, nhưng cả hai tay vợt quyết tâm kết thúc trận đấu. Mọi nỗ lực của cây vợt người Trung Quốc sau đó là quá muộn. Mattek-Sands tấn công dồn dập và ấn định tỷ số chung cuộc 5-7 6-3 6-2.
Hy vọng chinh phục Roland Garros như năm 2011 một lần nữa đã thất bại với Li Na, dù tại Australian Open hồi tháng 1, cô lọt vào đến trận chung kết. Thậm chí, đây là lần đầu tiên trong 7 lần có mặt ở Paris, cây vợt người Trung Quốc bị loại sớm như vậy. Nếu tính ở các giải Grand Slam, cô cũng đã phải dừng bước tại vòng 2 Wimbledon hồi năm ngoái.
Sau trận đấu, Li Na đã không biện hộ cho thất bại này của cô. "Tôi biết là không bình thường khi tôi để thua 7 game liên tiếp," số 6 thế giới nói. "Trong điều kiện này là thật khó khăn vì chúng tôi bị hoãn trận đấu tới 3 lần. Mattek-Sands cũng như vậy và vì thế, tôi nên tự mình lý giải chuyện gì đã xảy ra."
Điều an ủi cho quần vợt Trung Quốc là Zheng Jie đã thắng một cây vợt khác của Mỹ là Melanie Oudin 6-3, 6-1 để lọt vào vòng 3 và gặp đương kim vô địch Maria Sharapova của Russia.
Trong khi đó, cũng ở vòng 3, Mattek-Sands sẽ gặp Paula Ormaechea của Argentina, cây vợt đã thắng Yaroslava Shvedova của Kazakhstan 6-4, 7-6 (8/6). Thú vị ở chỗ, Shvedova chính là cây vợt đã chấm dứt cuộc phiêu lưu của Li Na ở Pháp mở rộng năm ngoái với trận thắng 3-6, 6-2, 6-0 tại vòng 4.
Đây mới là lần thứ 2 kể từ năm 2011, Mattek Sands lọt vào đến vòng 3 Roland Garros trong 7 lần cô tham dự.
Anh Hào