![]() |
Li Na. |
Li đã được Jing Shan huấn luyện kể từ khi cô chia tay HLV trước đó của mình là Michael Mortensen vào tháng 9 năm ngoái. Tuy vậy, thành tích không tốt trong gần 1 năm qua cuối cùng đã buộc Li phải tìm kiếm một HLV mới. Cái tên được nhắc đến giờ là Carlos Rodriguez, với một hợp đồng thử việc trong ngắn hạn.
Rodriguez từng là HLV cho Justine Henin trong 15 năm và từng giúp cây vợt người Bỉ giành 7 Grand Slam và ngự trị ở vị trí số 1 trong 117 tuần. Rodriguez đã tới Cincinnati giữa tuần qua và dự khán xem Li gặp Johanna Larsson tại vòng 3 Western & Southern Open một ngày sau đấy.
Sau thất bại ở Wimbledon, Li đã nhắn tin cho người đại diện và nói rằng, cô cần một HLV mới. Hai tuần sau, người đại diện thông báo về Rodriguez và thỏa thuận nhanh chóng đạt được.
Rất có thể đây là động thái nhằm lấy tiếng của Rodriguez bởi vì ông đang điều hành một học viện đào tạo quần vợt tại Bắc Kinh, dù cho trong giới, ông cũng được biết đến nhiều ở Trung Quốc.
Về phần Li, cô đang cố tìm một bước đột phá mới sau thành công tại Roland Garros năm 2011, dù cho quãng thời gian làm việc cùng chồng mình không phải là quá tệ. Ngoài những thất bại bẽ bàng ở giải Pháp mở rộng cho đến Olympic, cây vợt 30 tuổi này đã lọt vào chung kết Sydney, Rome và Montreal, vòng 4 Australian Open và tứ kết hoặc sâu hơn ở 7 trong 12 giải.
Tuy vậy, Li cho rằng, việc để chồng cô huấn luyện có thể tạo ra những vấn đề nhạy cảm ở cả trong và ngoài sân. "Đôi khi tôi nghĩ ‘anh ấy là chồng mình, tại sao anh ấy lại bắt mình tập luyện vất vả thế,’" Li tiết lộ. "Anh ấy làm tốt nhiệm vụ của mình nhưng không phải với vợ mình"
Vì thế, thay đổi này sẽ tốt cho cả hai. Dù sao thì "chồng là chồng và HLV là HLV".
Li Na đang đứng trước cơ giành danh hiệu WTA đầu tiên trong năm khi cô đánh bại Venua Williams 7-5, 3-6, 6-1 để lọt vào chung kết đơn nữ Cincinnati Masters. Đối thủ của cô đêm 19/8 sẽ là Angelique Kerber - người đã loại đối thủ mạnh người Czech Petra Kvitova 6-1, 2-6, 6-4 ở bán kết.
Anh Hào