Chắc hẳn trong mỗi chúng ta đều có cách nhìn nhận riêng về cộng đồng LGBT+ đúng không? Sẽ có người ủng hộ và yêu thương họ, cũng có người kỳ thị và xa lánh họ. Nhưng xã hội bây giờ văn minh và bình đẳng hơn rồi, mọi người cũng có cái nhìn thiện cảm hơn về cộng đồng LGBT+ của chúng em, vì càng ngày chúng em càng ý thức được mình khác mọi người thì phải cố gắng và đóng góp nhiều hơn những việc tốt để được công nhận.
Nhưng nói đi cũng phải nói lại, ngoài những người cố gắng cống hiến và đóng góp tích cực để xây dựng cộng đồng, vẫn có vài thành phần đã, đang và vẫn làm xấu đi hình ảnh của cộng đồng trong mắt nhiều người. Những thành phần đó phải được lên án và loại bỏ.
Em là gay nhưng không hề cảm thấy xấu hổ vì điều đó, vẫn sống tốt và làm việc có ích cho xã hội. Gay không phải một loại bệnh như nhiều người nghĩ, đó chỉ là một xu hướng tình cảm - tình dục khác với những điều trước đây ta nghĩ thôi. Vì khi hai người con trai yêu nhau, họ không làm ảnh hưởng gì đến xã hội và cuộc sống của mọi người xung quanh. Ngược lại, khi họ quen nhau, được sự ủng hộ từ mọi người xung quanh, chắc chắn họ sẽ thăng hoa trong cảm xúc và tạo ra nhiều tác phẩm hay kết quả tốt cho công việc đang theo đuổi.
Vậy nên thông qua bài viết này, em mong mọi người có cái nhìn tốt hơn và yêu thương cộng đồng LGBT+ nhiều hơn. Ngoài ra, em hy vọng sẽ tìm được một người có thể hiểu và phù hợp để bắt đầu mối quan hệ nghiêm túc và lâu dài. Có thể mọi người sẽ nghĩ trong giới này lấy đâu ra sự chân thành mà tìm, nhưng em nghĩ rồi, sẽ có người nào đó đi tìm sự chân thành như em chứ không phải những thứ mọi người thấy nhiều trong cộng đồng LGBT+.
Anh à, nếu may mắn anh đọc được bài viết này, cảm nhận được sự chân thành từ em và muốn tìm hiểu nhau, vậy tại sao không liên hệ với em và chúng ta cho nhau cơ hội nhỉ. Biết đâu chúng ta sẽ gặp được người thương thì sao. Còn nếu chẳng may không hợp, chúng ta vẫn có thể trở thành bạn mà, đúng không anh? Với em, đã gọi là tình yêu thì không có tiêu chuẩn nào cố định, chỉ cần hai đứa hợp và hiểu nhau là đủ.
Em chờ anh.
Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc
- Họ tên: Ngô Thanh Minh
- Tuổi: 26 tuổi
- Nghề nghiệp: Văn phòng
- Nơi ở: Quận Bình Thạnh, TP Hồ Chí Minh
- Giới tính: Nam