- Chào các chàng trai, chuyến lưu diễn vừa qua thế nào?
- Rich: À thật tuyệt vời, chúng tôi cảm thấy hơi mệt mỏi, song lòng nhiệt tình của các fan đã xua đi những mệt nhọc đó.
- Lần đầu trình diễn các bạn có thấy run không?
- Devin: Có chứ, nhưng bây giờ thì quen rồi.
- Rich: Tôi thì vẫn còn run lắm, đặc biệt là khi thấy biểu ngữ “Rich, em yêu anh!”.
- Các fan muốn biết LFO có nghĩa là gì vậy?
- Trước kia là chữ viết tắt của Lyte Funky Ones, nhưng bây giờ LFO chỉ đơn giản là LFO thôi.
- Trước kia, các bạn có làm thêm trong kỳ nghỉ hè không?
- Brad: Tôi từng kiêm chức quản lý ở nhà hàng McDonalds. Thỉnh thoảng bạn bè của tôi đến chơi và quậy phá tùm lum. Tôi còn nhớ một cậu bạn đã ném khoai tây vào người tôi. Tiện có đĩa sa-lát trên tay, tôi cho cậu ấy lĩnh đủ.
- Các bạn thường làm gì trong lúc rảnh rỗi?
- Brad: Tôi dạo chơi trên mạng, ngủ và tập thể hình.
- Rich: Còn tôi thích xem tivi và sáng tác âm nhạc.
- Nếu có cơ hội vui chơi ở bãi biển như thế này, các bạn sẽ làm gì?
- Tán tỉnh các cô gái.
- Rich, mọi người nói bạn rất sành điệu trong lĩnh vực này?
- Ồ, tôi có làm gì đâu. Tôi chỉ tự giới thiệu mình và tỏ ra chân thành.
- Có thể nói một chút gì về người phụ nữ lý tưởng?
- Brad: Cô ấy nhìn tôi như khi tôi ngắm cô ấy.
- Rich: Một người phụ nữ quan tâm đến tôi và luôn làm cho tôi cảm thấy hạnh phúc.
- Có bao giờ các bạn cảm thấy bực mình với các fan hâm mộ?
- Rich:Tôi có thể nói một cách chắc chắn là chưa. Nếu không có các fan, chúng tôi không thể biến ước mơ thành hiện thực.
- Sắp tới LFO sẽ phát hành album mới chứ?
- Brad: Chắc chắn rồi. Tuy nhiên điều này vẫn còn phải giữ bí mật. Có thể sẽ là một Summer Girls nữa.
Đôi nét về ban nhạc LFO
Trên chuyến tàu du lịch tới Florida, Rich đã tình cờ quen Brad, lúc đó đang hoạt động trên các sàn diễn thời trang New York. Cuộc gặp gỡ bình thường đâu ngờ trở thành cuộc hội ngộ của hai tư tưởng lớn. Năm 1996, họ quyết định thành lập ban nhạc mang tên Lyte Funky Ones. Ngay sau đó thành viên thứ ba, Brizz xin gia nhập. Tuy nhiên không lâu sau, Brizz đã tách ra hát solo. Rich và Brad tiếp tục tuyển thêm thành viên và họ đã chọn Devin.Với giọng ca độc đáo, Devin trở thành linh hồn của Lyte Funky Ones. Cuối cùng, họ đổi tên ban nhạc thành LFO.
Single đầu tay Summer Girls đã trở thành bài hát đỉnh cao của mùa hè 1999 và được xem là lễ ra mắt cực kỳ ngoạn mục. Nó nhanh chóng leo lên vị trí cao trong các bảng xếp hạng ở Mỹ, top 20 ở Anh cũng như MTV châu Âu và châu Á. Ba chàng trai cơ bắp, gợi cảm LFO đã chiếm được cảm tình của các fan không chỉ do hình thức bề ngoài mà còn bởi giọng ca mượt mà, vui nhộn. Họ tiếp tục khẳng định mình trong Girl on Tivi, I don’t want to kiss you, Goodnight. LFO hiện vẫn duy trì được phong độ và các chàng trai rất sẵn lòng trả lời những câu hỏi từ phía fan hâm mộ.
(Theo Đẹp)