
Thanh thản và rạng rỡ là cảm nhận mà các phóng viên thấy trên khuôn mặt của tay đua người Anh tại một cuộc hẹn trong một căn gác nhỏ trên tầng 2 của một quán rượu tại khu Chelsea, phía Tây London. Dường như Hamilton đã phá tan mọi sư bó buộc sau khi rời khỏi McLaren. Tiếng cười sảng khoái vang lên khi anh leo cầu thang lên tới điểm hẹn.
Đó là sự thanh thản và dễ chịu ít khi thấy ở Hamilton khi còn chịu sự ràng buộc tại McLaren. Sau khi đến với Mercedes, tay đua người Anh đã thoát khỏi sự kìm kẹp của ông bố Anthony cũng như ông bầu Ron Dennis của McLaren, những người luôn cố gắng gò ép anh vào khuôn khổ nhằm tạo ra một tay đua khuôn mẫu kể từ khi anh còn là một cậu bé mới chập chững tập cầm vô lăng.
Thoát khỏi 2 người đàn ông có ảnh hưởng lớn trong cuộc đời, Hamilton đang bắt đầu cuộc sống tự lập và tự định đoạt sự nghiệp. “Có rất nhiều nét tương đồng giữa cha và Ron. Cả hai đều là mẫu người tham vọng và cực kỳ mạnh mẽ. Cha tôi luôn là người đứng đầu gia đình, quyết định mọi thứ. Tất cả mọi người đều phụ thuộc vào ông. Ông ấy như là một “Bố già” của gia đình. Tại McLaren, Ron cũng là một người như vậy. Tất nhiên là dùng từ đó là hơi quá với ông ấy nhưng chắn chắn là có sự tương đồng nào đấy.” Hamilton thổ lộ cảm nhận về cha và ông bầu Ron Dennis.
“Tôi sống trong sự kiểm soát từ khi còn bé tí cho đến vài năm gần đây khi cố gắng thoát ra khỏi sự ép buộc. Tại Mercedes hiện nay, không ai kiểm soát tôi như thế. Lúc này tôi trở lại là chính mình, tự chủ mọi chuyện dù ở đây vẫn có những ông chủ như Ross Brawn (giám đốc điều hành đội đua Mercedes), Toto Wolf (giám đốc thể thao)và Niki Lauda (cố vấn tại Mercedes).”
“Tôi luôn biết ơn gia đình đã giúp tôi có một nền tảng đạo đức tốt và sự nghiệp như ngày nay. Nhưng hiện giờ tôi sẽ quyết định thực hiện những điều mình mong muốn. Tôi là chính tôi chứ không phải là một ai khác. Bây giờ tôi cảm thấy hạnh phúc hơn trước đây. Tôi có làm bất cứ điều gì mong muốn mà không cần xin ý kiến ai. Bây giờ tôi có thể gọi điện cho cha và nói con vừa mua một ngôi nhà và con muốn cha nhìn thấy nó”. Điều đó tạo ra một cảm giác mà tôi chưa bao giờ có được trước đây.
Hiện Hamilton đang xếp thứ 3 trên bảng xếp hạng, kém người dẫn đầu 20 điểm và bỏ xa 2 tay đua của McLaren. Anh có thể thoải mái tận hưởng thú vui của mình với các môn thể thao tốc độ, mạo hiểm trên tuyết, tự lựa chọn và sắp đặt cuộc sống cho bản thân. Cố gắng lột xác trở thành một người đàn ông tự chủ, Hamilton xứng đáng có được thành công trên con đường đi của riêng anh.
Trước khi đến với Mercedes từ đầu mùa giải 2013, Hamilton đã có 13 năm gắn bó cùng đội đua McLaren kể từ khi được Ron Dennis phát sinh từ các cuộc đua dành cho thiếu nhi. Trong 7 năm đầu, tay đua 27 tuổi nằm trong chương trình đào tạo của McLaren. 6 năm sau anh chính thức khoác áo đội, khi đó lần đầu tiên Hamilton tham dự một chặng F1 vào năm 2007. Trong suốt sự nghiệp trước đây của mình, người cha Anthony luôn đóng vai trò là người quản lý và cố vấn cho Hamilton.
Minh Phương