![]() |
Diễn viên Lee Jung Huyn. |
- Tại sao chị không chuyên tâm vào một lĩnh vực mà theo đuổi cả điện ảnh và âm nhạc?
- Thực ra, từ nhỏ tôi đã mơ ước trở thành ca sĩ chứ không phải làm diễn viên. Nhưng trước đây, tôi không có điều kiện kinh tế để theo học trường đào tạo ca sĩ nên tôi chuyển sang làm diễn viên và nhân cơ hội đóng phim, tôi tiếp thị luôn hình ảnh của mình.
- Bí quyết nào giúp chị luôn có sự mới lạ trong phong cách biểu diễn trên sân khấu?
- Tôi luôn tự thấy chán ngấy sự đơn điệu của mình. Tôi là người không bằng lòng với thực tại, có thể hơi tham lam và quá cầu tiến. Song quả thực, nếu hôm nay tôi giống hệt hôm qua thì sẽ cảm thấy đó là nỗi buồn ghê gớm nhất trong cuộc đời.
- Vai Se Na trong "Những ngày tươi đẹp" hấp dẫn nhờ bản thân vai diễn hay nhờ tài ca hát của chị?
- Cả hai, không có "bột" sao gột nên "hồ"?
- Cô nghĩ sao khi được so sánh giống như một Trịnh Tú Văn của Hong Kong?
- Tôi không thích bị so sánh với ai và bản thân tự thấy mình chưa đủ tài và lực để sánh ngang với những danh ca nổi tiếng.
- Chị nghĩ gì khi được đánh giá chị là người chưa một lần nếm mùi thất bại trong sự nghiệp?
- Tôi không nghĩ như vậy, để có được thành công như hôm nay, tôi mất nhiều năm ấp ủ giấc mơ. Khi có cơ hội, tôi phấn đấu hết sức mình. Tôi không chấp nhận sự thất bại nên tất nhiên phải giành lấy thành công.
(Theo Điện Ảnh Kịch Trường)