"Đừng chọc cười tôi", LeBron James nói sau trận Lakers - Thunder hôm 6/8, khi được hỏi về việc Tổng thống Trump gọi NBA là "sự sỉ nhục". "Cộng đồng bóng rổ sẽ không buồn chút nào nếu Donald Trump không theo dõi. Môn thể thao này có người hâm mộ trên khắp cả thế giới. Họ yêu mến chúng tôi không chỉ vì yếu tố chuyên môn mà còn phân biệt rạch ròi đúng – sai, hiểu rõ thông điệp của chúng tôi".
Hôm 5/8, Tổng thống Mỹ Donald Trump mô tả hành động quỳ gối khi hát quốc ca của các cầu thủ NBA là không tôn trọng đất nước. Ông nói rằng bản thân tắt tivi và không còn hứng thú với bóng rổ khi chứng kiến cảnh tượng đó. Đáp trả phát biểu này, LeBron James tuyên bố giải đấu vẫn tiếp diễn mà không cần Trump.
"Cuộc chơi này vẫn tiếp diễn mà không cần đến cặp mắt theo dõi của ông ấy", James, người ba lần vô địch NBA và bốn lần hay nhất giải, nói tiếp. "Tôi có thể ngồi đây và nói hộ cho tất cả các cầu thủ về tình yêu với trái bóng cam. Chúng tôi không quan tâm tới Donald Trump".
James cũng tận dụng dịp này để vận động người dân bỏ phiếu trong cuộc tổng tuyển cử sắp tới. "Hy vọng tất cả mọi người, bất kể chủng tộc hay màu da, thấy được người đứng đầu đất nước đang hành xử ra sao", ngôi sao của LA Lakers nói. "Tháng 11 sắp tới và người Mỹ có cơ hội để thay đổi vì những điều tốt đẹp hơn".
LeBron James không phải là cầu thủ duy nhất phản pháo Tổng thống Mỹ. JJ Redick của New Orleans Pelicans cũng phát biểu tương tự trên tờ Yahoo Sports: "Tôi không nghĩ có bất cứ ai tại NBA quan tâm nếu Tổng thống Trump xem bóng rổ. Tôi chẳng để ý đâu".
Trong quá khứ, LeBron James thường xuyên chỉ trích Donald Trump vì những phát biểu gây tranh cãi của Tổng thống Mỹ thứ 45. Ngôi sao Los Angeles Lakers cũng gọi ông Barack Obama là "Tổng thống của tôi" khi gửi lời chúc mừng sinh nhật hôm 4/8.
Nhân Đạt (theo Sky)