Diễn viên Lê Vy. |
- Chị đã chuẩn bị gì khi quyết định rời VN sang Pháp?
- Tôi cũng không sợ lắm khi sang sinh sống ở nước ngoài vì trước đây thỉnh thoảng tôi cũng sang Pháp rồi. Hơn nữa, có chồng bên cạnh thì tôi chẳng còn gì sợ nữa. Không còn làm nghề cũng buồn nhưng thật ra, tôi muốn ra đi khi mọi người còn nhớ, để đến lúc khán giả chán mình rồi mới ra đi thì lại dở.
- Là thành viên trong một gia đình toàn nghệ sĩ, chị học hỏi được gì từ những thế hệ đi trước?
- Tôi may mắn được sinh ra trong một gia đình nghệ sĩ. Tuy nhiên, phải nói thật là học người ngoài bao giờ cũng dễ hơn người trong nhà, tôi chẳng học được gì từ hai chị cả, nhưng từ bố mẹ thì có. Tôi nghĩ các chị Lê Vân và Lê Khanh của tôi cũng học được nhiều từ bố mẹ.
- Cát-xê của các nghệ sĩ múa thường rất thấp, chị có hối tiếc vì đã theo nghề này?
- Tôi biết rõ nghề múa vất vả và nghèo vì chị Vân vào nghề trước tôi hàng chục năm. Nhưng tôi không bao giờ ngượng mỗi khi nhận cát-xê cùng các ca sĩ khác là vì trong nghệ thuật ở VN, cát-xê không nói lên điều gì cả. Tôi thì tự hào vì khán giả nhớ đến tôi với tư cách là nghệ sĩ múa nhiều hơn là diễn viên điện ảnh hay là em của hai bà chị nổi tiếng.
(Theo Nông Thôn Ngày Nay)