
Lê Văn Duẩn xúc động ở đích đến. Ảnh: Đức Đồng.
Sau khi cán đích đầu tiên, tay đua người Hóc Môn đã bật khóc và cho biết: “Tôi quá xúc động vì những năm trước tôi luôn thua các đối thủ tại nội dung 500 mét. Chiến thắng này với tôi thật ý nghĩa biết bao”. Để đi đến chung kết cự ly này, các tay đua trải qua cuộc thi ở vòng loại và trọng tài chọn ra tám cuarơ có thời gian tốt nhất phân thành bốn cặp thi đấu tứ kết. Tại nội dung tứ kết, Lê Văn Duẩn rút thắng Lê Hữu Phước (QK7), ở bán kết anh chiến thắng Trần Văn Quyền của QK7 và sau đó, ở nội dung chung kết Duẩn hạ Đỗ Tuấn Anh để giành HC vàng về cho đoàn TP HCM. Tay đua Trần Văn Quyền đoạt HC đồng khi đối thủ Lê Nguyệt Minh bỏ cuộc.

Lê Văn Duẩn được người yêu là Phương Trang, một tay đua của đội Bình Dương, chia sẻ niềm vui sau chiếc HCV ý nghĩa. Ảnh: Đức Đồng.
Ở nội dung này của nữ, tay đua Phương Trang thắng đồng đội Nguyễn Thị Thật ở đội An Giang để giành HC vàng, HC đồng thuộc về Phương Phi (Bình Dương).
Chiều 14/10, các tay đua bước vào nội dung 4 km (nam) và 3 km (nữ) ở nội dung cá nhân tính giờ.
Đức Đồng