Chặng sáu giải xe đạp quốc tế VTV – Cup Tôn Hoa Sen diễn ra sáng nay từ Nghệ An đi Thanh Hoá dài 149km. Trước khi bước vào tranh tài, giới chuyên môn đánh giá đây sẽ là một chặng hấp dẫn và có những cuộc lật đổ. Và những gì giới đam mê tốc độ dự đoán đã xảy ra khi Áo vàng đổi chủ, còn ông vua nước rút Lê Văn Duẩn lại có một ngày chơi xuất thần.
Sau khi xuất phát, Lê Văn Duẩn nhanh chóng tách tốp đông cùng một số tay đua khác. Tốp này dần tạo được khoảng cách với tốp đông phía sau, có lúc lên đến gần năm phút. Với việc đi trong tốp này, Lê Văn Duẩn hai lần nhấn bàn đạp để giành giải thưởng dọc đường.
Sau hơn 100km, tốp đông phía sau đã đuổi kịp tốp đầu. Lúc này, đội VUS TP HCM lo ngại Lê Văn Duẩn sẽ không có nhiều thể lực để tấn công về rút đích. Tuy nhiên, những lo ngại đã không xảy ra. Thậm chí, sau khi đoàn đua nhập thành tốp đông, một tốp nhỏ đã tấn công ra đi và Duẩn liền bám theo để tạo nên một tốp gồm bốn tay đua để cùng về đích.

Bằng nước rút sở trường, Lê Văn Duẩn đã có một ngày thi đấu ấn tượng nhất từ đầu giải. Ảnh: Q.Liêm.
Tại đích đến, Lê Văn Duẩn một lần nữa rút thắng các đối thủ để giành chiến thắng chặng về nhì là Nguyễn Tấn Hoài (Đồng Tháp) và Võ Phú Trung (An Giang) hạng ba.
Áo vàng Jos Koop chặng này bị các tay đua nội kìm kẹp ở tốp sau, nên sau khi về đích cách tốp đầu 1 phút 30 giây, anh đã bị Phú Trung vươn lên chiếm Áo vàng sau sáu chặng.
Tuy mất Áo vàng nhưng Jos Koop vẫn giữ được Áo xanh. Thế nhưng, anh không còn tạo được khoảng cách xa khi Lê Văn Duẩn có 36 điểm ở chặng này đã vươn lên hạng nhì Áo xanh, chỉ còn kém 13 điểm.
Ngày mai, đoàn đua bước vào chặng bảy từ Thanh Hoá đi Nam Định với lộ trình dự kiến 129 km.
Đức Đồng