Người gửi: Kim Nguyên
Gửi tới: Ban Văn hoá
Tiêu đề: Hãy thông cảm với Lê Vân
Tôi không phải là người hâm mộ Lê Vân dù đã có xem một số phim chị đóng vai chính. Qua báo chí tôi biết chị sinh ra trong một gia đình có nhiều người làm nghệ thuật nổi tiếng. Còn về cuộc đời riêng của chị mãi gần đây nghe đài, đọc báo thấy nhiều ý kiến xung quanh cuốn tự truyên của Lê Vân tôi mới biết. Và tôi tìm mua cuốn sách đó đọc một mạch.
Tôi biết có rất nhiều ý kiến bày tỏ quan điểm của từng người khi đọc xong. Tôi không tranh luận về các ý kiến đó. Đối với tôi đó là cuốn tự truyện Lê Vân kể về cuộc đời mình mà chắc chắn chị phải mất nhiều thời gian đắn đo mới cho công bố, với mục đích như chị nói là để "sám hối".
Đối với người phương Tây, việc tự kể lại những tật xấu, việc làm xấu của bản thân là việc bình thường, trái với "tốt đẹp khoe ra, xấu xa đậy lại" của người Việt Nam. Chẳng ai bắt Lê Vân phải nói ra những điều người khác tìm mọi cách giấu kín. Chắc chị cũng không học các ngôi sao điện ảnh phương Tây, cố tạo scandal để được nổi tiếng bởi lẽ chị đã không còn tham gia nghệ thuật từ lâu. Tôi không cố tìm nguyên nhân chị cho ra cuốn tự truyện đó, vì chắc chắn nó chỉ mang đến cho chị những bất lợi. Tôi mạo muội nghĩ một cách đơn giản, ấy là khi con người có tâm tư muốn thổ lộ, nếu được nói ra chắc họ sẽ cảm thấy thanh thản.
Tôi không có ý kiến tranh luận. Đó là cuộc đời riêng của Lê Vân mà như chị nói, mỗi cuộc đời như là cuốn tiểu thuyết. Đọc xong cuốn tự truyện, tôi thầm cảm phục sự dũng cảm của Lê Vân, điều mà mà mấy ai dám làm. Tôi cũng không đứng trên bất cứ phạm trù nào để đánh giá, phê phán mà chỉ ước giá có nhiều người dũng cảm như chị biết xấu hổ, hối hận về những việc làm sai, biết yêu và sống thì xã hội ngày càng tốt đẹp hơn. Hãy thông cảm với Lê Vân.