- Đây là lần thứ mấy chị về thăm quê hương?
- Lần thứ ba. Và sau ba lần, tôi đã có một quyết định là sẽ về biểu diễn tại Việt Nam. Có quá nhiều người đã trở về. Tại sao tôi lại không? Nhất là khi cuộc đời của tôi giờ đây chỉ còn có âm nhạc.
![]() |
|
Ca sĩ Lệ Thu. Ảnh: T.T. |
- Chị đã xem chương trình "Tình hoài hương" của nhạc sĩ Phạm Duy, cũng như đã đến một số phòng trà ở TP HCM. Chị nghĩ thế nào về mặt kỹ thuật?
- Tôi hoàn toàn yên tâm. Trình độ hòa âm của các nhạc sĩ trẻ trong nước hiện rất tốt, và theo tôi thì 70% thành công của ca sĩ là do hòa âm. Tôi cũng được biết anh Tuấn Ngọc rất hài lòng với ban nhạc cũng như hòa âm của nhạc sĩ Hoài Sa.
Trong hoạt động âm nhạc, Tuấn Ngọc nổi tiếng là một người khó tính khi chọn nhạc sĩ hòa âm và bản thân anh cũng từng là một nhạc công giỏi. Anh vẫn được người trong giới - ở bên Mỹ - gọi là "ông khủng long" khi làm việc với ban nhạc. Xin tiết lộ là tôi cũng được gọi là "bà khủng long" trong trường hợp tương tự.
- Chị nghĩ sao về việc sẽ theo con đường của các ca sĩ hải ngoại khác khi trở về, ra mắt bằng một liveshow?
- Sẽ hơi khác một chút. Tôi đã nộp đơn xin Cục Nghệ thuật biểu diễn cho phép thực hiện một album và dự định làm một chương trình giới thiệu album này. Nếu mọi chuyện thuận lợi, tôi mong sẽ được tái ngộ người yêu âm nhạc tại VN trong mùa xuân này (sau Tết).
(Theo Tuổi Trẻ)
