Sau 120 phút thi đấu, MU và Chelsea bất phân thắng bại với kết quả 1-1.
Trong loạt "cân não" trên chấm phạt đền, trước lượt thực hiện cuối cùng của John Terry, tỷ số là 4-4 do trước đó Ronaldo của "Quỷ đỏ" sút hỏng. Như vậy, nếu trung vệ tuyển Anh thực hiện thành công, Chelsea đương nhiên vô địch.
Nhưng, không may cho anh và Chelsea, trong bước dậm chân cuối cùng để sút, Terry bất ngờ trượt chân và sút hỏng ăn do sân trơn vì trời mưa.
Phần lớn những người Chelsea không thể đổ lỗi cho John Terry vì tình huống đó. Nhưng sự tiếc nuối thì không tránh khỏi. Họ dẫu sao cũng suýt vươn được tới đỉnh danh vọng.
![]() |
| Terry khóc nức nở sau khi vô tình góp phần khiến Chelsea vỡ mộng. |
Theo tiết lộ của trợ lý HLV Henk Ten Cate, quả sút thứ năm định mệnh kể trên lẽ ra không dành cho Terry mà là của Didier Drogba. Tuy nhiên, dự định này buộc phải thay đổi vì trước khi kết thúc hiệp phụ thứ hai, chân sút người Bờ Biển Ngà phải nhận thẻ đỏ trực tiếp do va chạm với Nemanja Vidic trong lúc cãi cọ.
"John không thuộc năm cái tên được chỉ định đá loạt penalty đầu tiên, nhưng có một số thứ thay đổi trong quá trình diễn ra trận đấu. Đó là việc một số cầu thủ cảm thấy mệt mỏi và Drogba bị thẻ đỏ", chiến lược gia người Hà Lan cho hay.
"Thật không thể tin được sự việc đã xảy đến với John. Chúng tôi đã tập sút penaty trong cả tuần trước. Bản thân anh ấy cũng rất tự tin".
Sau khi đội tan mộng, Terry khóc rất nhiều. Anh không nói lời nào, cho đến khi lên xe buýt rời sân cũng vẫn giữ thái độ thinh lặng ấy.
Hà Uyên
