From: Thuy Tien
Sent: Tuesday, September 11, 2007 9:20 AM
Subject: Thu Le dung de sai lam them nua
Đàn ông cũng như thanh niên có rất nhiều người có tính cách giống như bạn trai Thu Lê. Vậy tại sao chị em phụ nữ chúng ta không nhìn ra, vẫn yêu thật tha thiết và vẫn dành cho họ những gì thanh xuân và tươi đẹp nhất của mình? Ngay cả khi họ vô lương tâm, bất nhân bất nghĩa với người là mẹ của con mình, là người luôn khao khát mong chờ được làm vợ họ?
Họ dứt khoát không nhìn con, không chấp nhận mẹ của con mình là vợ, chà đạp lên tuổi thanh xuân tươi trẻ nhất của một người con gái. Những người như vậy thì Thu Lê thử nghĩ tại sao biết bao nhiêu người con gái đã phải đau khổ vì họ?
Khi yêu không ai hiểu rõ hết bản chất của người mình yêu, khi làm vợ cũng vậy, có khi sống thật nhiều năm mới thấy được và mới hiểu hết được bản chất của người yêu hay người bạn đời của mình, điều đó thiết nghĩ có thể thông cảm sự sai lầm của chị em phụ nữ chúng ta. Nhưng Thu Lê có biết không, chỉ một lần là quá đủ, một lần sai lầm, một lần hủy hoại sinh linh bé bỏng đang nằm trong bụng mình là quá đủ, một lần nghe người ta phủ nhận quyền làm cha của họ là quá đủ, tại sao Thu Lê lại để người ta nhẫn tâm chối bỏ bạn và đứa bé đến lần thứ 3?
Được làm vợ người mình yêu, làm mẹ sao lại khó khăn đến thế? Khó khăn đến cả đau lòng? Sao mà đến bây giờ Thu Lê vẫn không nhìn thấy. Thu Lê đừng quá hy sinh bản thân mình một cách ngu xuẩn như vậy. Bạn đã đi làm, đã qua rồi tuổi 16, 17 thơ ngây! Bạn hãy nhìn vào cha mẹ mình, bạn bè mình và những vợ chồng hạnh phúc đi. Và hãy lấy đó mà so sánh với bạn trai của mình, xem anh ta có xứng đáng hay không?
Một người đàn ông chân chính sẽ yêu quý vợ và con cái. Với họ, gia đình nhất là các con không gì có thể đánh đổi được. Còn khi yêu họ luôn nhớ mong, lo lắng, bạn hãy nhìn vào ánh mắt của anh ta lo lắng cho bạn mỗi khi bạn gặp phải vui buồn cung như khó khăn trong cuộc sống, họ luôn mong ước một ngày thật gần được nên vợ nên chồng với bạn. Đó mới là người đàn ông tốt, một bờ vai và chỗ dựa cho bạn suốt đời.
Những điều mình tâm sự trên đây không phải là bài học để khuyên răn bạn mà là nhũng gì mình đã trải qua trong cuộc sống. Người đàn ông tốt mình từng gặp, đó là cha, là anh, là các người chồng tốt của các bạn mình, cũng như những người đàn ông cạn tình, ích kỷ đến nhẫn tâm mình cũng từng gặp, đó là người chồng mình yêu thương hơn cả bản thân mình.
Nhưng chỉ một lần mình nhận ra sự ích kỷ, chỉ biết yêu quý bản thân anh ta, mình đã đau đớn vô cùng khi nhận ra rằng thật ra bấy lâu nay anh ta không yêu mình, mình đã ra đi. Ra đi tuy đau nhiều lắm, mất tất cả, đến khi làm thủ tục ly dị càng kinh khủng hơn, bản chất anh ta đã hiện ra đúng nghĩa của một người đàn ông mà mình ghê tởm nhất. Nhưng mình thấy lòng thanh thản, nhẹ nhàng, mình cố gằng làm lại tất cả, cố gắng xem như cuộc đời mình chưa bao giờ đã gặp một người chồng như thế.
Riêng bạn, bất cứ hoàn cảnh nào xảy ra, bạn phải giữ đưa bé này, bạn đã là một người mẹ hai lần phạm lỗi rồi, bạn không thể thêm lần thứ ba, nếu không bạn sẽ là một người vô sinh về thể xác lẫn tinh thần…
Bạn có một công việc tốt, còn trẻ, hãy nuôi con cho tốt, hãy vững vàng lên bạn, nếu bạn dạy con tốt, con bạn nhất định sẽ xinh đẹp, thông minh và học thật giỏi để bù vào những cay đắng mà bạn đã gánh chịu và rồi sẽ có người đàn ông khác thương yêu bạn. Còn người yêu của bạn, hãy để anh ta sống như thế và còn sẽ có thêm vài cô gái là nạn nhân của anh ta, nhưng bạn cứ tin luật nhân quả ở đời.
Những lời trên đây mong sao bạn có thêm nghị lực để sống, nuôi con và làm việc, bạn hãy tin tất cả đều sẽ vượt qua, quan trọng là đừng để đánh mất mình một lần nữa.
Thân