Tôi sống cùng anh chị, ba mẹ ở quê, định tết hoặc hè sẽ dẫn em về nhà chơi vì tôi rất thích và xác định sẽ cưới em, vậy mà qua tuần sau em đã nhắn tin chia tay. Tôi hỏi lý do, em không nói gì cả. Tôi qua nhà tìm, em nói chỉ yêu người cùng giới nên không có cảm giác với tôi; em chỉ thử quen tôi cho biết có phải chắc chắn vậy không thôi.
Tôi hỏi nếu thế tại sao hôm trước ở phòng, tôi đòi hỏi chuyện đó, em lại bảo đang đèn đỏ, chờ lần khác. Nếu không có cảm giác với người khác giới, sao em lại đồng ý tôi? Em bảo chỉ nói vậy thôi, đó là nói dối vì không muốn chứ đâu có đèn đỏ gì. Rồi em cắt đứt liên lạc, tôi nghe em nói vậy cũng nghĩ không nên dính vào vì chỉ khổ mình thôi. Cũng may tôi mới quen em hai tuần, dù thích em rất nhiều nhưng chưa có sự gắn bó sâu đậm gì, dễ nguôi ngoai.
Vậy mà hôm trước tôi thấy bạn mình đăng ảnh đi bê tráp đám hỏi cho anh họ, thế nào cô dâu lại là em. Ngày xưa tôi chưa kịp giới thiệu với bạn bè thì em đã chia tay nên bạn tôi cũng không biết người tôi hay kể quen trúng "gái cong", là chị dâu tương lai. Tôi bảo coi chừng anh trai làm bình phong, bạn lại đảm bảo anh bạn là trai thẳng vì tưởng tôi nói anh bạn gay. Tôi nói không, coi chừng cô dâu đó. Bạn nói không thể thế được, em quen anh họ của bạn hơn năm rồi, cả nhà ai cũng ưng, không có nét nào giống người quen để làm bình phong. Bạn còn cho tôi xem trang cá nhân đăng ảnh ngọt ngào của họ.
Bạn kể lúc anh họ quen em, anh từ người trầm tính đã biết thể hiện tình cảm trước cả nhà vì học từ em. Anh họ và gia đình đều rất thích em, đặc biệt là dì bạn, từ lúc quen em thì anh họ vui vẻ, nói nhiều hơn. Em vừa tốt nghiệp xong, anh họ bạn cầu hôn luôn. Tôi có nên nói cho bạn biết em chính là người con gái năm đó không?
Nam Thanh
Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc