![]() |
Diễn viên Lê Minh. |
Năm 1990, anh đóng cùng Châu Hải My trong phim Trở về thời chưa cưới và bị thần tình yêu đánh gục trước vẻ đẹp kiều diễm của cô bạn diễn. Họ đã vào vai một cặp tình nhân nhập tâm đến nỗi khi quay xong vẫn nghĩ là của nhau. Điều này khiến người yêu của Hải My rất tức giận và đã xách súng đi tìm Lê Minh để “hỏi cho ra nhẽ”.
Hai năm sau, khi đóng phim Người nơi biên giới, chàng diễn viên điển trai lại bị hút hồn bởi vẻ đẹp của cô bạn diễn La Huệ Quyên. Nhưng lần này, tình cảm của anh không được đáp lại, Huệ Quyên đã công bố chuyện tình của cô với Châu Tinh Trì.
Nỗi buồn thất tình của Lê Minh cũng qua mau khi anh gặp Lý Gia Hân, họ liên tục xuất hiện trong nhiều phim như Nguyên Chấn Hiệp, Thiên sứ trụy lạc, Yêu thú đô thị... Nhưng đến năm 1997, chuyện tình của họ trở thành cổ tích khi kẻ thứ ba xuất hiện. Lê Minh đã bỏ rơi bạn tình để chạy theo người đẹp Hàn Quốc Kim Hee Sun. Một lần nữa, trái tim của anh lại tan ra khi chứng kiến diễn viên xinh đẹp này thân mật quá giới hạn tình bạn với nam tài tử Shin Hyun Joun.
Một năm sau, khi bộ phim Thành phố pha lê do Lê Minh và Thư Kỳ thủ vai chính được ra mắt cũng là lúc tình yêu nồng cháy giữa họ nảy nở. Lần này, nguyên nhân tan vỡ lại đến từ phía chính những người hâm mộ anh. Khán giả đã giăng biểu ngữ trước nhà Lê Minh với yêu cầu: “Hãy rời xa Thư Kỳ, cô ta không xứng đáng với anh”. Không vượt qua nổi dư luận, họ đành chia tay. Giờ đây, Lê Minh tuyên bố sẽ dồn hết tâm trí vào sự nghiệp để quên đi những chuyện tình buồn.
(Theo TTGĐ)