Cả tuổi thơ ôm đàn, Lê Minh Sơn vẫn ước mơ đến ngày thực hiện một album ghi lại tiếng đàn flamenco làm anh say đắm, cùng một album với giọng hát "khàn khàn, đầy cảm xúc" mà anh tự nhận về mình. Mơ ước thứ nhất đã thực hiện được sau rất nhiều kỳ công. Guitar cho ta ra mắt khán giả, nhận về khá nhiều cổ vũ. Một năm rưỡi sau ngày thực hiện xong mơ ước đầu tiên, nhạc sĩ trẻ tuổi này hoàn thành nốt đam mê thứ hai trong đời.
![]() |
Nhạc sĩ Lê Minh Sơn. Ảnh: Quang Hải. |
Giếng làng ra mắt sau rất nhiều ấp ủ, trăn trở về cuộc sống đầy biến động. Một tháng trời lăn lộn cùng ăn, cùng ở với người dân quê, Lê Minh Sơn ngộ ra được nhiều điều và từ đó viết ra những ca khúc tâm huyết, gắn liền với đời sống của chính mình. Album gồm 7 ca khúc, hầu hết đều viết về người dân miền quê nghèo khó: Ru mẹ, Làng tôi còn nghèo, Giếng làng... trong đó có một ca khúc mới tinh Gà trống nuôi con được anh cảm tác trong những ngày "một mình" vì bà xã du học vắng nhà.
Thừa nhận rằng mình hát không hay, nhưng Sơn bảo chắc chắn cảm xúc và sự chân thành sẽ nhiều hơn bất kỳ ca sĩ nào, vì anh đã hát bằng cảm nhận từ con tim. Cái cách Sơn vừa gõ bàn lạch cạch, ca lên những giai điệu qua chất giọng khàn khàn, khỏe khoắn với dáng vẻ dân dã, hồn nhiên khiến người đối diện không khỏi cảm thấy cuốn hút. Mang chính con người mình vào âm nhạc, Lê Minh Sơn thích được khán giả nhận ra mình là một nhạc sĩ mê hát, và hát bằng đam mê chứ không phải một ca sĩ đang cố chen chân vào làng nhạc Việt.
Tự sáng tác, tự chơi đàn, tự phối khí, tự thể hiện... Lê Minh Sơn quyết thực hiện nhiều khả năng trong một sản phẩm, và tỏ ra hoàn toàn hài lòng với đứa con tinh thần. Vẫn kiêu hãnh, vẫn ngẩng cao đầu dù gặp nhiều trắc trở trong sự nghiệp, cha đẻ của những tác phẩm hương vị làng quê dường như không chịu khuất phục và đầu hàng với âm nhạc. Từng tuyên bố ngừng viết để tìm lại sự thanh xuân cho tâm hồn, vậy mà sức hút của những thanh âm đã khiến người đàn ông này "phản bội" lời nói của chính mình. Lê Minh Sơn vẫn bên cạnh Thanh Lam, giúp sự nghiệp của Diva này vươn lên những cột mốc mới. Cùng với bạn đồng hành, nhạc sĩ cũng chứng tỏ dấu ấn riêng cùng sự mới mẻ của mình thông qua nhiều tác phẩm có tiếng vang như Thanh Lam - Trọng Tấn, và mới đây là Giọt... Lam.Những ngày tháng này, Lê Minh Sơn đang một mình trong cảnh "gà trống nuôi con". Hai năm xa vợ, tình yêu của anh dồn hết cho cậu con trai 3 tuổi - cu Nồi và những tác phẩm âm nhạc. "Không yêu, tôi không chịu nổi. Không làm việc, chắc tôi sẽ chết", anh nói thế. Và kết quả của tình yêu con cùng những ngày cặm cụi khuya sớm là Giếng làng, ước vọng đam mê thành sự thật. "Xin đừng gọi Lê Minh Sơn là ca sĩ bởi tôi chỉ là nhạc sĩ mê hát, lãng tử hát thôi nhé".
Lê Bảo