Hòa chung với không khí cả nước, sáng 5/9, học sinh trường khiếm thị Nguyễn Đình Chiểu (TP HCM) cũng được cha mẹ đưa tới trường để dự lễ khai giảng năm học mới. Nhiều tiết mục văn nghệ đã được kỳ công luyện tập trước đó thu hút nhiều học sinh tham gia để biểu diễn trong ngày đặc biệt này.
Hòa chung với không khí cả nước, sáng 5/9, học sinh trường khiếm thị Nguyễn Đình Chiểu (TP HCM) cũng được cha mẹ đưa tới trường để dự lễ khai giảng năm học mới. Nhiều tiết mục văn nghệ đã được kỳ công luyện tập trước đó thu hút nhiều học sinh tham gia để biểu diễn trong ngày đặc biệt này.
Cô Hiệu trưởng Hà Thanh Vân bày tỏ mong muốn các học sinh có thể nỗ lực vượt qua "bóng tối" sống tự lập và làm cho cuộc sống của mình có ý nghĩa. Quà trong ngày lễ khai giảng dành cho cả cô và trò là những quyển sách chữ nổi được các trung tâm hỗ trợ người khiếm thị trao tặng.
Cô Hiệu trưởng Hà Thanh Vân bày tỏ mong muốn các học sinh có thể nỗ lực vượt qua "bóng tối" sống tự lập và làm cho cuộc sống của mình có ý nghĩa. Quà trong ngày lễ khai giảng dành cho cả cô và trò là những quyển sách chữ nổi được các trung tâm hỗ trợ người khiếm thị trao tặng.
Ngay sau buổi lễ, các em được cô giáo hướng dẫn thực hiện các công việc đơn giản để phục vụ cho bản thân.
Ngay sau buổi lễ, các em được cô giáo hướng dẫn thực hiện các công việc đơn giản để phục vụ cho bản thân.
Trong khi các nữ sinh tập trung ở góc sân trường say sưa đọc những cuốn sách vừa được tặng.
Cô hiệu trưởng và đại diện của Lãnh sự quán Mỹ hướng dẫn học sinh sử dụng những cuốn sách mới.
Cũng trong sáng nay, ngôi trường điểm cấp ba Nguyễn Thượng Hiền (quận Tân Bình) nhộn nhịp với lễ khai giảng. Tuy nhiên, do học sinh đông, sân trường không đủ chỗ nên rất nhiều lớp phải xếp ghế ngồi ngay tại cửa lớp mình để cùng làm lễ khai giảng.
Cũng trong sáng nay, ngôi trường điểm cấp ba Nguyễn Thượng Hiền (quận Tân Bình) nhộn nhịp với lễ khai giảng. Tuy nhiên, do học sinh đông, sân trường không đủ chỗ nên rất nhiều lớp phải xếp ghế ngồi ngay tại cửa lớp mình để cùng làm lễ khai giảng.
Còn thầy trò trường Phổ cập giáo dục tiểu học phường 12 (quận Bình Thạnh) thì không có trường. Từ trước tới nay, cả thầy và trò đều phải học nhờ vào buổi tối ở trường tiểu học Bình Hòa nên lễ khai giảng cũng được tổ chức vào buổi tối.
Toàn trường có 61 học sinh, từ lớp 1 tới lớp 5 nhưng đủ mọi lứa tuổi. Phần lớn các em đều là những học trò nghèo không có điều kiện tới lớp, nhiều em đã lớn tuổi vẫn phải cố gắng theo học để xóa mù chữ. Trong buổi lễ khai giảng các em cũng được nhận quà trung thu từ thầy cô.
Còn thầy trò trường Phổ cập giáo dục tiểu học phường 12 (quận Bình Thạnh) thì không có trường. Từ trước tới nay, cả thầy và trò đều phải học nhờ vào buổi tối ở trường tiểu học Bình Hòa nên lễ khai giảng cũng được tổ chức vào buổi tối.
Toàn trường có 61 học sinh, từ lớp 1 tới lớp 5 nhưng đủ mọi lứa tuổi. Phần lớn các em đều là những học trò nghèo không có điều kiện tới lớp, nhiều em đã lớn tuổi vẫn phải cố gắng theo học để xóa mù chữ. Trong buổi lễ khai giảng các em cũng được nhận quà trung thu từ thầy cô.
Nguyễn Loan