![]() |
Huỳnh Đức sẽ về đâu? |
Tiền đạo số một của tuyển Việt Nam còn cho biết: "Xin rời khỏi ngành là điều hết sức khó xử và đau lòng với tôi. Đắn đo mãi, tôi mới đi đến quyết định trên". Hiện Đức vẫn chờ văn bản chấp thuận từ lãnh đạo ngành.
Ngày 31/12/2002, hợp đồng của anh với CLB Ngân hàng Đông Á cũng đã kết thúc, và sáng nay Đức sẽ làm thủ tục thanh lý hợp đồng. Sau khi từ Tiger Cup trở về, lãnh đạo Ngân hàng Đông Á cho biết sẽ nâng lương của Đức lên 25 triệu đồng. Tuy nhiên, trung phong này cho rằng anh cần một môi trường bóng đá và sinh hoạt phù hợp hơn.
Được hỏi về điểm đến sắp tới của mình, Huỳnh Đức nói: "Việc này tôi cũng chưa quyết định dứt khoát. Nhưng thật tâm mà nói, tôi muốn thử sức mình ở nước ngoài thêm một mùa giải nữa. Hơn một năm trước, khi sang đá ở Trùng Khánh, tôi chưa toại nguyện lắm vì có quá ít lần được ra sân. Trong trường hợp Ngân hàng Đông Á chấp thuận cho tôi ra nước ngoài thi đấu một năm, khi quay về sẽ tiếp nhận trở lại, có thể tôi sẽ tính tới hướng này. Nhưng cũng có thể tôi sẽ khoác áo một CLB trong nước, chấp thuận hưởng mức lương thấp hơn. Nhưng đổi lại, tôi sẽ có đời sống cầu thủ thanh thản, nhẹ nhàng".
Ngoài CLB Persija của Indonesia và vài CLB trong nước, Bình Định, một đội bóng đang khủng hoảng chân sút, cũng mong muốn chiêu mộ Huỳnh Đức. Chiều qua, Giám đốc Sở TDTT Bình Định cho biết: "Chúng tôi rất hy vọng Huỳnh Đức sẽ đồng ý. Một cầu thủ tài năng như anh sẽ giúp cho đội mạnh lên rất nhiều".
(Theo Thanh Niên, Tuổi Trẻ)