![]() |
Diễn viên Lê Hồng Quang. |
Cuộc sống sinh viên của chàng trai trẻ này cũng giống như nhiều diễn viên tỉnh lẻ khác: ở nhà trọ, đi làm MC, hát cho mấy quán cà phê nhạc trẻ ở Cầu Giấy và chờ đợi các vai diễn. Trong khi các bạn cùng khoá đã nổi đình nổi đám thì Quang chỉ thấp thoáng trong mấy phim truyền hình. Chỉ đến khi bộ phim nhựa Vào Nam ra Bắc hoàn thành, Quang mới được các đạo diễn và khán giả chú ý.
Về phim truyền hình, vai diễn ưng ý nhất của Hồng Quang là Nguyễn Đức Cảnh trong Những ngày cuối cùng trong xà lim án chém. Đây là vai khá xương nhưng nhờ đầu tư đọc kỹ kịch bản, cậu đã nhận được nhiều sự cổ vũ từ phía khán giả và đạo diễn.
Quang tự nhận mình đôi lúc cũng có diễn ẩu theo guồng quay chóng mặt của phim truyền hình nhưng sau đó lại tự dằn vặt. Cậu tâm sự: "Diễn viên trẻ rất cần một mảnh đất để vẫy vùng, học hỏi và phát huy tài năng. Tôi tham gia vào các phim truyền hình là để phục vụ mục đích ấy".
Sau hai năm hợp đồng ở Nhà hát Kịch Việt Nam, với chỉ một vai diễn Việt Anh trong Cánh cửa hy vọng, mong ước cháy bỏng của Quang là có một chỗ đứng chính thức trong nhà hát. Cậu mong muốn được làm việc tối đa, sống chết với nghề, và tin tưởng nghề sẽ trả ơn mình.
(Theo Tiền Phong)