Theo truyền thống lâu đời, hội là dịp tưởng nhớ Tĩnh Quốc, vị anh hùng của làng La Phù, huyện Hoài Đức (Hà Nội) dưới thời Hùng Vương, mở tiệc khao quân trước khi lên đường đánh giặc. Tích xưa truyền lại, khi đó người dân trong vùng mang lợn đến dâng để tỏ lòng biết ơn và gọi ông là Thành Hoàng.
Lễ hội năm Canh Dần, các xóm của làng La Phù đã chọn ra 17 “ông Lợn” đạt tiêu chuẩn tham dự. Lợn trước khi dự lễ rước được thịt và làm sạch, trang trí lên mình một chiếc áo choàng bằng mỡ của chính con lợn đó. Ông Trường Kim, chủ nuôi vật tế của xóm Hưng Vượng cho biết, lợn phải có dáng đẹp, trắng đều, không có vết muỗi cắn hay thâm tím.
![]() |
Trang trí cho ông lợn 170 kg được tiến hành từ chiều tại nhà ông Nguyễn Văn Bảo, 53 tuổi của xóm Hưng Long. 18h các gia đình đăng cai rước lợn rục rịch làm lễ rước ra khỏi nhà. |
![]() |
Đường làng được trang trí đầy màu sắc trong ngày lễ, các "ông Lợn" hùng dũng trên kiệu vàng từ từ tiến bước. |
![]() |
Đoàn rước với kèn, trống và các diễn viên múa nhỏ tuổi đi đầu. |
![]() |
Năm nay lễ hội La Phù đạt kỷ lục với một "Ông lợn" của xóm Trần Phú nặng 245 kg. |
![]() |
Ngõ nhỏ vào đình lung linh đèn lồng đỏ, càng về tối càng đông đúc người tham dự hội. |
![]() |
Hai "ông Lợn" của hai xóm cùng nhau qua cửa đình. |
![]() |
Mỗi một đám rước mang một phong cách khác nhau. Có đám dùng cả một dàn nhạc thổi các bài hát về cách mạng rất hoành tráng. |
![]() |
Có đám chơi múa lân tại sân đình trước khi dâng vật tế lễ. |
![]() |
![]() |
Dân làng dù đã quen với nghi lễ này nhưng vẫn háo hức được tận mắt chiêm ngưỡng các "Ông lợn" tiến vào đình. |
![]() |
6 "ông Lợn" rước vào trước sẽ được ngự trong Cung. |
![]() |
Các "ông Lợn" được bày uy nghi tại đình làng. Lễ tế bắt đầu từ 11h đêm đến 1h sáng hôm sau. 7h sáng toàn bộ gia đình có lợn tế lễ mổ xẻ, làm thịt và tán lộc cho những người dân quanh vùng đã đăng ký. |
Hoàng Hà