-
Đám đông hò reo chúc mừng vợ chồng Hoàng tử Harry
Công tước và công nương xứ Sussex vẫy chào đám đông chờ đợi khi họ rời lâu đài Windsor. Ảnh: CNN
Đám đông vẫy cờ dọc đường Long Walk. Ảnh: AFP.
Những người chúc mừng nối dài đường phố, vẫy và hò reo khi Hoàng tử Harry và vợ đi qua. Ảnh: AFP.
-
Nụ cười của Công nương xứ Sussex khi diễu hành trên xe ngựa cùng chồng mới cưới
Nữ diễn viên Meghan Markle nay có tước hiệu là Công nương xứ Sussex khi kết hôn cùng Hoàng tử Harry. Ảnh: AFP.
Cô đeo vương miện kim cương được Nữ hoàng Elizabeth II cho mượn. Ảnh: AFP.
Vợ mới cưới của Hoàng tử Anh tươi cười trước đám đông hò reo chào mừng. Ảnh: AFP.
-
Cô dâu chú rể lên xe ngựa
Sau nghi lễ trong nhà nguyện, vợ chồng Hoàng tử Harry lên xe ngựa thực hiện lễ rước quanh tòa nhà và chào dân chúng. 2.640 khách mời là dân thường do cặp đôi lựa chọn kỹ lưỡng sẽ được chứng kiến nghi lễ này từ sân lâu đài, trong đó có hàng trăm cá nhân đến từ các tổ chức từ thiện.
Hoàng tử Harry và cô dâu Meghan lên xe ngựa. Ảnh: The Royal Family.
-
Hoàng tử Harry và cô dâu hôn nhau trên bậc thềm trước nhà nguyện
Harry nắm tay Meghan tiến ra cổng nhà nguyện. Hai người dừng lại, nhìn và trao nhau nụ hôn.
-
Nụ cười luôn thường trực trên môi đôi uyên ương hoàng gia
Công tước và Công nương xứ Sussex nắm chặt tay, nhìn nhau cười tại đám cưới. Ảnh: CNN.
Sau cơn xúc động ban đầu, Hoàng tử Harry luôn thường trực nụ cười trên môi khi cùng cô dâu thực hiện các nghi thức của lễ cưới. Cô dâu Meghan cũng luôn nở nụ cười tươi và trao ánh mắt dịu dàng nhìn chú rể.
-
Tổng giám mục Welby tuyên bố Harry và Meghan là vợ chồng
-
Hoàng tử Harry và Meghan hoàn thành thủ tục pháp lý khi kết hôn
Nghệ sĩ cello Sheku Kanneh-Mason, 19 tuổi, biểu diễn trong lúc đôi uyên ương làm thủ tục đăng ký kết hôn, thủ tục pháp lý cuối cùng của lễ cưới. Kanneh-Mason là nghệ sĩ da màu đầu tiên đoạt giả Nghệ sĩ Trẻ của Năm do đài BBC trao năm 2016.
-
"Ta tuyên bố hai con là vợ chồng', Giám mục xứ Canterbury nói.
Ảnh: Reuters.
Giám mục Canterbury chủ trì lễ đọc lời thề nguyện.
Khi Hoàng tử Harry và cô dâu mặt đối mặt, tay nắm tay, chú rể nói: "Anh, Harry, xin nhận em, Meghan, làm vợ anh từ ngày hôm nay trở đi. Trong lúc thịnh vượng cũng như lúc gian nan, lúc ốm đau cũng như lúc mạnh khỏe. Anh sẽ yêu thương và tôn trọng em đến khi cái chết chia lìa đôi ta".
Meghan đọc lời thề nguyện: "Em, Meghan, xin nhận anh, Harry, làm chồng em từ hôm nay trở đi. Trong lúc thịnh vượng cũng như lúc gian nan, lúc ốm đau cũng như lúc mạnh khỏe, em sẽ yêu thương và tôn trọng em đến khi cái chết chia lìa đôi ta".
Công tước xứ Cambridge, Hoàng tử William, bước đến để đưa nhẫn. Hoàng tử Harry đeo nhẫn cưới vào tay Meghan, nói: "Anh tặng em chiếc nhẫn này như dấu hiệu của đám cưới chúng ta. Anh trân trọng em bằng cả tấm thân này, anh trao em tất cả những gì anh có, anh chia sẻ với em tất cả những gì anh có, trong tình yêu của Chúa, Cha, Con và Thánh Thần". Meghan làm điều tương tự.
Giám mục sau đó tuyên bố hai người chính thức là vợ chồng. Nhiều tiếng hò reo vui mừng vang lên từ bên ngoài nhà nguyện.
-
Harry trao nhẫn cho cô dâu
Harry trao nhẫn cho Meghan. Ảnh: The Royal Family.
-
Cô dâu chú rể ngồi nghe mục sư người Mỹ chúc phúc
"Chúng ta phải khám phá sức mạnh của tình yêu, quyền năng cứu rỗi của tình yêu và khi làm điều đó, chúng ta sẽ biến thế giới cũ kỹ này trở thành một thế giới mới", Michael Curry, tổng giám mục nhà thờ Episcopal ở Mỹ trích lời mục sư Martin Luther King, nhà hoạt động dân quyền người Mỹ gốc Phi đoạt giải Nobel Hòa bình năm 1964. Ông là người da màu đầu tiên đảm nhiệm vị trí này ở Mỹ.
Bài phát biểu của Curry rất khác so với những diễn văn truyền thống trong các đám cưới hoàng gia ở Anh.
Mục sư Michael Curry dẫn lời nhà hoạt động dân quyền người Mỹ gốc Phi Martin Luther King. Ảnh: The Royal Family.