Khoảng 16h, ngày 5/2, nhiều con hẻm ở trên các đường Phan Sào Nam, Bàu Cát, Phạm Phú Thứ (quận Tân Bình) dựng rạp, bày mâm lễ chuẩn bị lễ cúng xóm.
Đây là nghi thức truyền thống của cộng đồng người Quảng Nam, diễn ra vào mùng 8 Tết hàng năm, cầu mong mọi điều yên bình, may mắn và thuận lợi cho người dân.
Theo những bậc cao niên, người Quảng Nam ở khu vực này phần lớn có gốc gác ở huyện Duy Xuyên, Điện Bàn di cư vào nam. Ban đầu, họ làm nghề dệt, hiện phần lớn chuyển sang cho thuê nhà trọ, kinh doanh ăn uống, làm công ty. Tuy nhiên, người dân trong các hẻm vẫn giữ gìn văn hóa cúng xóm và tổ chức lễ cầu an như ở quê hương.
Khoảng 16h, ngày 5/2, nhiều con hẻm ở trên các đường Phan Sào Nam, Bàu Cát, Phạm Phú Thứ (quận Tân Bình) dựng rạp, bày mâm lễ chuẩn bị lễ cúng xóm.
Đây là nghi thức truyền thống của cộng đồng người Quảng Nam, diễn ra vào mùng 8 Tết hàng năm, cầu mong mọi điều yên bình, may mắn và thuận lợi cho người dân.
Theo những bậc cao niên, người Quảng Nam ở khu vực này phần lớn có gốc gác ở huyện Duy Xuyên, Điện Bàn di cư vào nam. Ban đầu, họ làm nghề dệt, hiện phần lớn chuyển sang cho thuê nhà trọ, kinh doanh ăn uống, làm công ty. Tuy nhiên, người dân trong các hẻm vẫn giữ gìn văn hóa cúng xóm và tổ chức lễ cầu an như ở quê hương.
Tại con hẻm 32, khu phố 4, đường Phan Sào Nam có hai rạp được dựng lên để làm lễ. Mâm cúng gồm nhiều món như gà, heo quay, thịt luộc, đồ xào, cháo loãng, xôi chè... Ngoài ra không thể thiếu bộ tam sên (ảnh sau) gồm trứng, tôm, cá lóc nướng hoặc thịt luộc. Các loại bánh thuẫn, rò của xứ Quảng cũng được bày biện trong đồ cúng.
Bà Phạm Thị Thu, tổ trưởng khu phố 4 cho biết, lễ cúng cầu an diễn ra liên tục 30 năm nay, từ khi con hẻm này hình thành. Ngày nay hẻm có khoảng 60 hộ dân với 200 nhân khẩu. Mỗi gia đình sẽ đóng góp tiền hoặc đồ cúng tùy theo hoàn cảnh.
Tại con hẻm 32, khu phố 4, đường Phan Sào Nam có hai rạp được dựng lên để làm lễ. Mâm cúng gồm nhiều món như gà, heo quay, thịt luộc, đồ xào, cháo loãng, xôi chè... Ngoài ra không thể thiếu bộ tam sên (ảnh sau) gồm trứng, tôm, cá lóc nướng hoặc thịt luộc. Các loại bánh thuẫn, rò của xứ Quảng cũng được bày biện trong đồ cúng.
Bà Phạm Thị Thu, tổ trưởng khu phố 4 cho biết, lễ cúng cầu an diễn ra liên tục 30 năm nay, từ khi con hẻm này hình thành. Ngày nay hẻm có khoảng 60 hộ dân với 200 nhân khẩu. Mỗi gia đình sẽ đóng góp tiền hoặc đồ cúng tùy theo hoàn cảnh.
Khoảng 17h lễ cầu an bắt đầu, mọi người chuẩn bị trang phục cúng. "Người được chọn cúng là đàn ông lớn tuổi, có sức khỏe và uy tín trong xóm", ông Phạm Phú Phúc, 60 tuổi (áo dài đỏ) cho biết.
Khoảng 17h lễ cầu an bắt đầu, mọi người chuẩn bị trang phục cúng. "Người được chọn cúng là đàn ông lớn tuổi, có sức khỏe và uy tín trong xóm", ông Phạm Phú Phúc, 60 tuổi (áo dài đỏ) cho biết.
Lễ cúng có từ 4 đến 6 người tham gia, trong đó người giữ vị trí chủ trì mặc áo dài đỏ, gọi là chánh bái. Hai bên chánh bái là là tả và hữu, còn lại một người phụ trách đọc bài vị. Ngoài ra còn có thêm người phụ châm rượu, cắm hương.
"Tuỳ theo quy mô mà lễ có khoảng 3- 5 mâm để cúng thổ thần và các cô hồn không có người nhang khói", ông Hồ Anh Tuấn, 65 tuổi (áo đỏ) cho biết. Hơn 40 năm tham gia lễ cúng, ông Tuấn cho biết, cảm thấy hạnh phúc khi được bà con trong xóm tín nhiệm.
Lễ cúng có từ 4 đến 6 người tham gia, trong đó người giữ vị trí chủ trì mặc áo dài đỏ, gọi là chánh bái. Hai bên chánh bái là là tả và hữu, còn lại một người phụ trách đọc bài vị. Ngoài ra còn có thêm người phụ châm rượu, cắm hương.
"Tuỳ theo quy mô mà lễ có khoảng 3- 5 mâm để cúng thổ thần và các cô hồn không có người nhang khói", ông Hồ Anh Tuấn, 65 tuổi (áo đỏ) cho biết. Hơn 40 năm tham gia lễ cúng, ông Tuấn cho biết, cảm thấy hạnh phúc khi được bà con trong xóm tín nhiệm.
Ông Phạm Phú Sáu, 65 tuổi, phụ trách phần đọc bài vị và tờ sớ. Đây là một trong những nghi thức quan trọng của lễ cúng cầu an.
Ông Phạm Phú Sáu, 65 tuổi, phụ trách phần đọc bài vị và tờ sớ. Đây là một trong những nghi thức quan trọng của lễ cúng cầu an.
Bên ngoài rạp cúng là đội nghi lễ, chơi các nhạc cụ như trống, chiêng, kèn, đàn cò.
Sau một tiếng rưỡi cúng, nghi lễ cuối là giật cô hồn. Các loại kẹo bánh, trái cây, tiền quăng ra ngoài đường để trẻ con tranh nhau. Giật cô hồn để xua đi những điều xui xẻo, giúp đỡ linh hồn vất vưởng, đói khát, lang thang.
Sau một tiếng rưỡi cúng, nghi lễ cuối là giật cô hồn. Các loại kẹo bánh, trái cây, tiền quăng ra ngoài đường để trẻ con tranh nhau. Giật cô hồn để xua đi những điều xui xẻo, giúp đỡ linh hồn vất vưởng, đói khát, lang thang.
Ông Đào Chín rải gạo muối ra đường sau khi kết thúc lễ. Những người khác phụ dỡ rạp và đồ cúng.
Bà Nguyễn Thị Huệ, 62 tuổi cắm nhang trước cửa từng ngôi nhà trong xóm.
Người dân trong hẻm đốt vàng mã, kết thúc lễ cúng xóm để cầu an dịp đầu năm mới.
Ngay sau khi lễ kết thúc, người dân trong xóm chuẩn bị đồ ăn liên hoan. Các món ăn chủ yếu là đặc sản Quảng Nam như chả bò, gỏi gà hành tây, chả ram...
Ngay sau khi lễ kết thúc, người dân trong xóm chuẩn bị đồ ăn liên hoan. Các món ăn chủ yếu là đặc sản Quảng Nam như chả bò, gỏi gà hành tây, chả ram...
Cả xóm cùng ăn uống, ca hát quây quần bên nhau trong không khí vui tươi ngày xuân sau lễ cúng cầu an. "Bà con cùng nhau đóng góp và nấu nướng từ sáng. Ai cũng vui vì có dịp ngồi lại bên nhau, giữ chặt tình làng xóm, truyền thống quê hương", bà Hồ Thị Cẩm Vân, 50 tuổi chia sẻ.
Cả xóm cùng ăn uống, ca hát quây quần bên nhau trong không khí vui tươi ngày xuân sau lễ cúng cầu an. "Bà con cùng nhau đóng góp và nấu nướng từ sáng. Ai cũng vui vì có dịp ngồi lại bên nhau, giữ chặt tình làng xóm, truyền thống quê hương", bà Hồ Thị Cẩm Vân, 50 tuổi chia sẻ.
Quỳnh Trần - Ngọc Ngân