![]() |
| HLV Lê Công và Nguyễn Trọng Bảo Ngọc. |
Từ bé, HLV Lê Công đã theo học võ dân tộc, võ Tàu. Năm 1972, khi đang chiến đấu tại chiến trường Quảng Trị, ông tình cờ nhặt được cuốn sách của hệ phái "Linh trường không chủ đạo" của Hạ Quốc Huy. Từ đó, môn võ karatedo là cuộc sống của ông. Sau năm 1975, ông Công vào Huế sưu tầm tài liệu, rồi tìm thày, tìm bạn miệt mài học hỏi. Đến nay, hơn 30 năm sau ngày tình cờ nhặt được cuốn sách đặc biệt đó, ông đã đạt đẳng cấp quốc tế: huyền đai ngũ đẳng và là thành viên của Hiệp hội karatedo Nhật Bản. Với lòng say mê karatedo và những kinh nghiệm được đào tạo tại Đại học TDTT Từ Sơn, Lê Công dồn hết tâm huyết vào công tác huấn luyện trong môi trường quân đội. Năm 1994, ông trở thành thành viên ban huấn luyện đội tuyển karatedo quốc gia. Nhiều võ sĩ do ông đào tạo đã có những đóng góp không nhỏ vào thành tích chung của thể thao Việt Nam.
Ông Công tâm sự: "Quan trọng là phải học liên tục. Học thày, học sách, học trong thực tế thi đấu... Ngay cả học trò có gì phát triển tốt, mình cũng phải nhận thức, học hỏi để đưa vào chương trình tập luyện. Như thế mới có thể thành công".
Còn đối với công việc huấn luyện viên trưởng đội tuyển karatedo quốc gia, HLV Lê Công nói: "Tập với tôi rất vất vả. Bằng chứng là các buổi trưa, các học trò của tôi thường ngủ mê, chân tay đấm đá lung tung. Tập võ, tôi đòi hỏi cả đầu óc tập trung cao độ. Ông bạn tôi, chuyên gia Katsutoghi Shiina (Nhật Bản), còn đưa ra những bài tập khắc nghiệt hơn. Mình hay thương học trò, nhưng sau nghĩ lại thấy ông bạn có lý. Tập căng thẳng, thi đấu mới nhẹ nhàng. Mà thực ra trò căng thẳng thì chính thày sẽ hứng chịu khổ sở đầu tiên. Ở ASIAD 2002, các thầy phải quan sát đối thủ rồi về trực tiếp làm quân xanh để trò tập hóa giải. Nhiều lần tôi và thầy Shiina đã tím mồm bởi cô học trò xinh xẻo Kim Anh".
Về chuyện tương lai, HLV Lê Công cho biết: "Tôi sẽ còn cống hiến cho karatedo chừng 6 đến 10 năm nữa. Sau đó, tôi phải về thôi. Về cho học trò đừng nấp mãi bóng mình và để các em có chỗ tiến. Không dạy, nhưng sẽ tập cho đến cùng. Hơn nữa, tập mà không phải chịu gánh nặng thành tích thì mới cảm nhận hết được sự sung sướng".
Từ mồng 10 Tết, đội tuyển karatedo quốc gia sẽ tập trung trở lại. Năm nay, đội sẽ có dịp "cọ xát" ở cả châu Á lẫn châu Âu để các VĐV có điều kiện tiếp xúc với các đối thủ đánh nhanh hơn, chân tay dài hơn. Sau đó, đội sẽ chuẩn bị thật kỹ cho SEA Games.
(Theo Lao Động)
