From: Truong Thanh Son
To: thethao@vnexpress.net
Sent: Tuesday, January 04, 2005 5:07 PM
Subject: LDBD Viet Nam va nhung vu rac roi gan day
Có lẽ đã quá đủ cho người hâm mộ khi gần đây chúng ta phải chứng kiến những sự kiện đáng thất vọng của bóng đá Việt Nam như không qua được vòng bảng Tiger Cup 2004, vụ kiện Letard... Liên đoàn Bóng đá Việt Nam, nói theo nhận xét của Chủ tịch Mai Liêm Trực, có trình độ thấp hơn mặt bằng xã hội, là hoàn toàn chuẩn xác.
Những sự kiện gần đây cho thấy bộ máy lãnh đạo Liên đoàn hiện tại không đủ trình độ để điều hành một nền bóng đá chuyên nghiệp, hội nhập quốc tế. Sự thờ ơ, vô cảm, né tránh trách nhiệm thậm chí còn đáng trách hơn cả thiếu năng lực điều hành.
Phương thuốc nào cho bộ máy lãnh đạo Liên đoàn? Bóng đá Việt Nam tự thân nó có đủ (thậm chí thừa) sức sống để sống một cách chuyên nghiệp. Chúng ta có thể thấy rõ điều đó qua tinh thần của cổ động viên, sự tham gia của xã hội, doanh nghiệp qua một thời gian ngắn chuyên nghiệp hoá. Chúng ta chỉ thiếu một bộ máy lãnh đạo tâm huyết, đủ năng lực điều hành.
Nhưng chúng ta có thực sự thiếu bộ máy lãnh đạo và những con người tâm huyết không? Theo tôi là không. Hãy để cho các câu lạc bộ, cho người hâm mộ lựa chọn ra những con người xứng đáng điều hành bóng đá Việt Nam, còn bộ máy điều hành hiện tại, tôi tin các vị biết giờ đây các vị nên làm gì.
Hai hay ba năm không có thành tích trên sân cỏ quốc tế không phải là vấn đề gì quá nghiêm trọng. Bóng đá Việt Nam cần phải có một cuộc cải tổ sâu sắc, chuyển đổi về chất một cách thực sự. Hãy vững tin vào một thắng lợi vinh quang hơn, huy hoàng hơn, từ những bài học cay đắng ngày hôm nay.