From: "Dang Tuan Anh"
To: thethao@vnexpress.net
Sent: Tuesday, January 04, 2005 9:29 AM
Subject: Trach nhiem chinh thuoc ve ai
Đọc qua bài báo về vụ việc VFF bị toà án trọng tài quốc tế tại Thụy Sĩ phạt về vụ của cựu HLV đội U23 Christian Letard, tôi thấy rất bức xúc cho người hâm mộ. 140.000 USD tiền lương và 60.000 USD tiền phạt là một con số không phải là nhỏ, tính ra coi như mất hẳn khoản tiền tài trợ của Ngân hàng Ngoại thương.
Trong khi đó, ngân quỹ của Liên đoàn không phải là nhiều, vậy thì Liên đoàn sẽ lấy số tiền nào để bù đắp vào đó trong khi chúng ta đang có kế hoạch thuê HLV mới với mức lương có thể lên tới 25.000 USD/tháng. Là một người hâm mộ rất quan tâm đến tình hình phát triển của bóng đá Việt Nam, tôi cảm thấy bức xúc và không hiểu tại sao chúng ta lại bị phạt nặng đến thế. Chẳng lẽ chỉ một vài lời giải thích là do thiếu hiểu biết hay không sâu sát trong việc theo dõi vụ kiện hay sao?
Theo tôi vấn đề này cần phải được làm rõ, người hâm mộ cần được tôn trọng. Họ có quyền được biết tất cả những gì liên quan đến vụ việc này.
Một vấn đề nữa là trách nhiệm chính của vụ việc này thuộc về ai? Tôi nhớ năm trước khi dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp bùng phát tại Trung Quốc, Bộ trưởng Y tế Trung Quốc bị cách chức. Liệu VFF sẽ làm thế nào sau khi Liên đoàn mắc hết sai lầm này đến sai lầm khác. Vụ Tavares vẫn còn đó, người hâm mộ chưa nuốt trôi những nỗi đau vì thất bại của đội tuyển giờ lại tiếp tục thêm thông tin này. Chẳng lẽ sau mỗi lần sai lầm, VFF chỉ họp hành sau đó kiểm điểm qua loa là xong được sao? Tất nhiên trong vụ này, Tổng thư ký Phạm Ngọc Viễn là người chịu trách nhiệm trực tiếp và đương nhiên ông phải bị xử nặng, nhưng cả những người gián tiếp đến vấn đề này cũng cần phải được làm rõ.
Chúng tôi, những người hâm mộ rất quan tâm và chờ xem Liên đoàn sẽ xử vụ này như thế nào hay cũng như bao lần trước, kiểm điểm và kiểm điểm... Nếu thế thì bóng đá Việt Nam bao giờ mới có một cuộc cách mạng thật sự đây? Và người hâm mộ thì chỉ còn biết kêu trời mà thôi.