Lý Ngọc Thành từ nhỏ đã thần tượng Mã Ngọc Cầm khi xem bà biểu diễn Nhị Nhân Chuyển, một loại hình nghệ thuật ca hát đối đáp dân gian ở miền bắc Trung Quốc. Mã khi đó là một nghệ sĩ nổi tiếng ở Lăng Hải, thành phố Cẩm Châu, tỉnh Liêu Ninh, mỗi buổi diễn đều thu hút hàng trăm người xem.
Năm 1996, Lý, khi ấy 27 tuổi, quyết tâm kết hôn với Mã, dù bà lúc đó 59 tuổi. Trải qua 26 năm sóng gió, cuộc hôn nhân của họ vẫn bền chặt như thuở ban đầu.
Lý kể rằng năm 24 tuổi, ông có cơ hội lần đầu biểu diễn chung trên sân khấu với Mã. Từ đó, hai người thường xuyên trò chuyện và phát hiện nhiều điểm chung, tình cảm cũng thân thiết hơn. Vì Mã là bạn học của bố, Lý phải gọi bà là "cô".
Do Mã thường xuyên đi lưu diễn, quen biết nhiều người, bố của Lý Ngọc Thành nhờ bà mai mối tìm bạn đời cho con trai. Mã nhận lời làm "bà mai" mà không biết tình cảm của Lý dành cho mình.
Bà giới thiệu vài người, nhưng ông đều không đồng ý. Cuối cùng, trong một lần xuống vùng quê biểu diễn, Lý tỏ tình khi cõng Mã qua suối. "Cô à, cô lấy cháu nhé?" Lý nói.
Mã sửng sốt đến mức suýt ngã xuống suối, vội vàng từ chối, bởi chênh lệch tuổi tác giữa hai người quá lớn. Chồng bà đã mất đã lâu, nhưng Mã còn hai con trai cũng tầm tuổi Lý Ngọc Thành, khiến bà lo sợ không thể vượt qua dèm pha của dư luận. Lý cho bà 15 ngày suy nghĩ.
Hết thời hạn trên, Mã nhận ra mình cũng có tình cảm với Lý và cả hai quyết tâm đến với nhau. Tuy nhiên, họ vấp phải phản ứng dữ dội từ gia đình. Bố của Lý đuổi ông ra khỏi nhà, còn hai con trai của Mã cũng cắt quan hệ với mẹ.
Hai người đành phải ra ngoài làng xây nhà ở. Xây xong nhà, cả hai đi đăng ký kết hôn.
Cuộc sống của hai người không dễ dàng, khi vừa phải kiếm tiền, vừa phải đối phó với áp lực dư luận. Vài năm trước, Mã bị ngã gãy xương phải nằm viện suốt 4 tháng, Lý đã dồn hết tiền tích cóp chữa trị cho vợ, ở cạnh chăm sóc bà.
"Tôi già rồi, không sống được mấy ngày nữa, tiền tích cóp suốt bao nhiêu năm lại dùng hết để chữa bệnh cho tôi. Ông vẫn còn trẻ, tôi không thể liên lụy ông nữa, chúng ta ly hôn đi. Ông đi tìm một người khác trẻ đẹp hơn mà sống nốt quãng đời còn lại, không thì thiệt thòi quá", Mã khi đó nói với chồng.
Tuy nhiên, Lý an ủi vợ, kiên quyết không ly hôn. "Chỉ cần được ở cùng bà ấy, tôi nguyện làm bất kỳ điều gì", ông nói khi được hỏi có hối hận về quyết định lấy người vợ hơn mình 32 tuổi không.
Vài năm nay, Internet và mạng xã hội phát triển, hai vợ chồng không cần đi khắp nơi biểu diễn nữa mà tự quay video ngắn ở nhà và phát sóng trực tiếp để kiếm tiền.
"Cuộc sống của vợ chồng tôi rất tốt. Tuy vợ tôi bây giờ nói năng không còn lưu loát như xưa, đi lại cũng khó khăn hơn trước, chúng tôi vẫn sẽ bên nhau trải qua những năm cuối đời", Lý Ngọc Thành tâm sự hồi tháng 10/2021.
Hồng Hạnh (Theo 163)