Tôi và bạn trai quen nhau hai năm, tình cảm giữa chúng tôi rất tốt đẹp. Anh yêu thương và chiều chuộng tôi, mỗi lần cãi vã anh đều nhường nhịn. Anh đã ngoài 30 tuổi, đang làm marketing, lương dao động 1.000 đến 1.500 USD, rất chăm chỉ, cầu tiến, không nhậu nhẹt, không hút thuốc, hơi hướng nội, ít nói. Gia đình anh ở miền Tây. Cha mẹ anh là giáo viên đã về hưu, sau anh có một em gái đang đi làm.
Gần đây anh đón gia đình lên Sài Gòn ở chung cư thuê. Căn nhà cấp bốn dưới quê vẫn để không chưa bán vì chưa được giá. Chúng tôi tính đến việc cưới xin nhưng gia đình tôi phản đối vì anh chưa có nhà, xe; lo tôi lấy chồng sẽ vất vả, khổ cực. Một người bạn của mẹ cũng có con trai đang tuổi lấy vợ, gia đình anh ấy rất khá giả, có đủ thứ. Tôi tiếp xúc thì thấy anh hiền lành, công việc ổn định, tuy nhiên tôi chỉ quý mến anh như một người bạn. Ba mẹ tôi có ý hướng tôi đến hôn nhân với người này vì gia đình chúng tôi thân quen, môn đăng hộ đối.
Tôi rất thương bạn trai mình nhưng cũng thương ba mẹ, trước giờ tôi vẫn luôn là niềm tự hào của gia đình, không muốn ba mẹ buồn và thất vọng về con gái. Giờ đây tôi cảm thấy thật bế tắc. Bên hiếu, bên tình tôi không biết nên quyết định như thế nào. Các dì tôi hay nói tình yêu trước và sau hôn nhân rất khác nhau, những áp lực về kinh tế có thể giết chết mọi cảm xúc. Hai năm bên nhau tôi cảm thấy mình dành cho bạn trai rất nhiều tình cảm, nếu chia tay sẽ đau khổ biết nhường nào. Xin mọi người hãy cho tôi lời khuyên.
Như Ngọc
Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc