From: Vinh
Sent: Friday, July 10, 2009 1:26 PM
Có lẽ tâm sự của bạn Nga cũng là tâm sự của rất nhiều người dù ở nhiều thế hệ khác nhau. Thật an ủi là giờ đây mọi người có thể trải lòng cho vơi đi tâm sự của mình hay để nhận được lời khuyên hữu ích trước khi quyết định. Tất cả đều vì một cuộc sống tốt đẹp hơn.
Tôi cho rằng, những bạn có ý phán xét chưa hẳn là đúng, chỉ khi các bạn trải qua những chuyện như vậy mới đủ kinh nghiệm để hiểu người từng trải. Với mỗi lựa chọn đều có 2 mặt nhưng có khi mặt này trội hơn mặt kia. Không phải vô can mà người đi trước nói “nên lấy người yêu mình”. Có lẽ cũng không ít người ngậm ngùi khi làm ngược lại, có lẽ họ không biết diễn đàn này để chia sẻ. Vậy thật ra cái nào tốt hơn cái nào?
Tôi nghĩ những người chưa từng trải nhưng chọn “lấy người yêu mình” là vì họ sợ hãi, sợ hãi với sóng gió tình yêu, sóng gió cuộc đời vì ai cũng biết khi lập gia đình, thực tế sẽ thay thế dần lãng mạn. Họ muốn tìm sự bình yên cho số phận hơn là chấp nhận bị dẫn dắt bởi cảm xúc.
Họ không đúng, cũng không sai, đơn giản vì đó là lựa chọn của mình. Khi đến gần cuối con đường, họ mới có thể thấy “một mặt” là họ đúng hay sai. Bạn sẽ hỏi mặt kia là gì ư? Là họ phải đi gần hết con đường ngược lại - sống với người mình yêu - mới có thể kết luận hoàn toàn là mình chọn đúng hay sai.
Bạn thật may mắn vì có nhiều người san sẻ ở đây. Vậy hãy cân nhắc, thí dụ “50 năm tới, chỉ coi chồng như anh trai” hay “có thể” hôn nhân với người bạn yêu chỉ vỏn vẹn vài năm ngắn ngủi, cái nào thực sự khiến bạn hạnh phúc, khiến bạn hài lòng. Quan điểm của riêng tôi là chọn yêu nồng thắm, hòa quyện cả thể xác lẫn tinh thần dù “có thể” chỉ trong thời gian ngắn vẫn hơn.
Do vậy, tôi chỉ muốn chia sẻ với bạn Nga rằng hãy dũng cảm với số phận và quyết định của mình. Hãy dũng cảm vượt qua sức ép xung quanh để sống trọn vẹn, vì đến cuối cuộc đời, người bạn thân nhất của mình là chính mình, không phải những ai phê phán bạn trên đường đời. Nếu chọn sống với người bạn yêu, hãy thử xem phim “You’ve got mail” do Tom Hanks and Meg Ryan thủ vai, xem cách họ chia tay người cũ để đến với nhau, có lẽ bạn sẽ thấy nhẹ lòng.
Dũng cảm lên bạn nhé. Nói với bạn như thế cũng như nói mọi người và chính tôi nữa. Dũng cảm để có một cuộc sống trọn vẹn cho mình.