Người gửi: Chiến
Gửi tới: Ban Đời sống
Tiêu đề: Điều quan trọng là sống có hiếu
Tôi cho rằng con mang họ cha hay họ mẹ là điều có tính lịch sử của nó, tuỳ thuộc vào vai trò của người đàn ông và đàn bà trong xã hội, trong gia đình. Nó như là một quy ước.
Mặt khác, khi xã hội càng phát triển thì họ và tên của mỗi người như là một thông tin để phân biệt nhau. Nếu nhìn từ góc độ bình đẳng giới để xem xét việc con mang họ cha hoặc mang họ mẹ thì chúng ta đã đi quá xa đến mức không cần thiết.
Hiện nay, hầu hết các dân tộc trên thế giới đều quy ước con mang họ cha và không ngăn cản việc con mang họ mẹ. Pháp luật nước ta cũng tôn trọng quyền đặt tên mang họ của mỗi người. Mặt khác, chúng ta cũng phải xem xét đến bản sắc của người Á Đông, ở đó quê hương và dòng tộc đã là một khái niệm thiêng liêng đối với mỗi một người.
Vội "xét lại" việc con mang họ cha hoặc mang họ mẹ bây giờ là chưa cần thiết. Bản thân tôi mang họ cha nhưng tôi rất hạnh phúc khi sống có hiếu với cả mẹ cha.
Người gửi: Đặng Tuấn
Gửi tới: Ban Đời sống
Tiêu đề: Con mang họ cha la đúng
Tại sao chúng ta cứ đòi hỏi rằng con phải mang một họ khác ngoài họ cha? Một người đàn ông có thể trong một tháng kết hợp với nhiều người đàn bà sinh ra nhiều người con, vậy mỗi đứa con đó mang một họ à?
Còn nữa, hệ thống gia phả Việt Nam là một nét văn hoá làng xã lâu đời của dân tộc. Theo ý kiến của tôi, không cần thiết phải thay đổi. Đứa trẻ sinh ra trong một họ tộc đương nhiên mang họ của tộc đó. Nếu đứa trẻ là con trai, nó sẽ tiếp tục duy trì họ đó cho đời sau; còn là con gái sẽ gia nhập một họ khác.
Theo như ông Nguyễn Văn thì phong tục đó của ta lỗi thời; vậy lấy theo phương Tây thì con gái khi đi lấy chồng sẽ lấy luôn họ chồng sao? Ai lỗi thời đây?