Trước đó lần đầu gặp anh, nhìn anh rất "cũ", mặc cái áo khoác bạc cả màu, mang dép lỗ, đi xe ga đời cũ siêu bự. Ở tuổi 28, tôi khá khó tính nên ưu tiên thái độ đối xử hơn bề ngoài. Anh trông hiền, nói năng rất hợp với tôi nên cả hai tiếp tục quen. Khoảng ba tháng sau, tôi về nhà anh chơi. Anh ít nói nên nhiều người đều bảo anh khó tính và gia trưởng. Anh chỉ có một, hai người bạn thân, không hay hóng chuyện hoặc tụ tập ăn uống, nhậu nhẹt, không đi uống cà phê sáng. Anh chỉ tập trung vào tôi, thậm chí nói nhiều khi ở nhà với tôi.
Duyên đủ, hai đứa về chung nhà, mặc ai nói chồng mình trông khó tính nhưng người trong cuộc như tôi mới biết. Mọi việc nhà như đổ rác, rửa chén, lau nhà, giặt đồ, phơi gấp đồ đều do anh làm. Mặc dù anh mua máy rửa chén và máy sấy nhưng chung quy vẫn là anh làm. Tôi chỉ nấu ăn theo sở thích và trồng cây mình thích, còn lại nếu về trễ hoặc làm biếng nấu, anh sẽ hỏi tôi ăn gì để đặt đồ ăn, đợi về ăn chung.
Từ ngày cưới, anh làm hết cho tôi, không cần tôi nhờ vả thì anh mới làm, chưa bao giờ tị nạnh với tôi. Tôi thích gì anh đều mua cho. Anh chiều vợ, mua nhiều món khá đắt cho vợ nhưng bản thân lại đi chiếc xe rất cũ, nhiều khi đi chung thấy hơi quê. Anh thuộc típ người không se sua bề ngoài, tôi lại thích điểm đó, cần đi xa thì đi taxi.
Nói thêm, tôi làm văn phòng, dễ nhìn, không xinh, lùn, thẳng thắn, dân tỉnh lẻ ở trọ tại Sài Gòn từ hồi còn sinh viên, từng có mối tình sinh viên bảy năm nhưng cuối cùng bị cắm cho cái sừng dài hai mét. Người yêu cũ từng bảo khi có anh em nhà anh ta, tôi phải dạ thưa, ít nói, kiểu như để anh ta nói là chính, tôi đứng phía sau. Rồi anh ta bảo tôi cần siêng rửa chén, lăn xả vào nấu ăn và mang đồ lên, lúc nào không có ai thì anh ta phụ tôi. Thực tế không hề có như anh ta nói, tôi muốn nhờ gò phải năn nỉ ỉ ôi mới làm giùm. Ngoài ra người cũ còn sĩ diện, tiền không có nhưng thích xài đồ sang, sẵn sàng vay mượn để mua món mình thích mặc dù lương không bao nhiêu.
Lấy chồng ở tuổi 30 không có gì là trễ, bạn nữ nào luôn bị giục lấy chồng hãy xem tôi như ví dụ, gặp đúng người phù hợp, thương mình thì không cần phải gồng lưng lên lo toan nhiều thứ. Các anh trông bề ngoài hơi cũ, không ăn diện sẽ "đại gia" hơn các anh chăm chút bề ngoài, đi xe xịn. Đây chỉ là kinh nghiệm đoán người của tôi, vẫn có rất nhiều người ngoại lệ ở đây, không phải là tất cả. Ba mẹ hay hàng xóm, bạn bè không thể sống thay cuộc đời của mình nên không cần nhắm mắt để lấy được tấm chồng. Thà không có chồng còn hơn chứ dạo này đọc Tâm sự VnExpress tôi thấy nhiều chị khổ quá, nên muốn chia sẻ xíu về cuộc sống của mình.
Hà Lam
Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc