Người gửi: Hercule
Gửi tới: Ban Thế giới
Tiêu đề: một vấn đề xã hội cần được quan tâm sâu sắc
Đọc bài báo tôi thật sự rất buồn, không chỉ riêng về cách viết không tế nhị, mà còn về một thực tế xã hội thật đau lòng. Không có lửa thì sao có khói.
Không phải tự nhiên mà chuyện các cô gái Việt Nam lập gia đình với người nước ngoài lại được nhắc càng lúc càng nhiều trong những năm gần đây, đặc biệt trên các nhật báo nước ngoài như ở Đài Loan, Singapore và bây giờ là Hàn Quốc với cùng một cách nói, cách diễn đạt.
Thật sự, đất nước ta vẫn còn những vùng đất thật nghèo nàn mà ở đó người dân không có nhiều con đường để thoát khỏi hoàn cảnh. Một khi con người ta không còn nghèo đói, thử hỏi có ai đành lòng "bán mình", bỏ xứ ra đi để phải chịu nhiều đau khổ và tủi nhục nơi xứ người như thế?
Người gửi: Huong
Gửi tới: Ban Thế giới
Tiêu đề: Đừng lên án các cô gái tội nghiệp đó
Khi nào người dân nước Việt Nam giàu lên thì không có chuyện con gái Việt Nam vì nghèo phải đi lấy chồng nước ngoài để hy vọng có cuộc sống tốt hơn như vậy nữa. Điều này rất đơn giản, dễ thấy, dễ hiểu. Đừng lên án các cô gái đó. Họ là những người tội nghiệp.
Người gửi: Anh Lê
Gửi tới: Ban Thế giới
Tiêu đề: Tiên trách kỷ....
Có gì mà bực bội, nhà báo Hàn Quốc viết trung thực. Đúng tiêu chuẩn của báo chí.
Còn bực ư? Nếu người Việt còn lòng tự trọng, tự tôn dân tộc, thì phải đặt vấn đề làm sao cho Việt Nam giàu mạnh.