From: Thu.Nguyen
Sent: Tuesday, September 27, 2011 2:16 PM
Gửi bạn Chung,
Tôi đã đọc những tâm sự của bạn và thấy nó có phần giống với trường hợp của gia đình chồng tôi. Tôi xin chia sẻ với bạn một vài ý kiến, hy vọng sẽ giúp được cho bạn.
Gia đình chồng tôi có 3 con gái và chồng tôi là con trai duy nhất. Bố mẹ chồng tôi là người gốc Huế, không hẳn khó khăn như người ta thường đồn đại nhưng những suy nghĩ cổ hủ, đại loại như: có thai trước khi cưới, đám cưới lần hai… thì ông bà (đặc biệt là ông) không bao giờ tham dự vì sợ xui xẻo.
Nhưng hình như là quả báo hay sao không biết mà đầu tiên là chị hai chưa có chồng nhưng lỡ có thai với người khác nhưng cả nhà không biết, đến khi biết thì thai đã lớn không bỏ được. Lúc đó chị mới 20 tuổi, rất xinh đẹp. Ba mẹ chồng tôi rất giận và xấu hổ vì mọi người đàm tiếu rất nhiều.
Chưa đầy 4 năm sau, bé út lại có thai trước khi cưới, nhưng lần này được cưới hỏi đàng hoàng, cũng bị mọi người nói ra nói vào. Sống với nhau được 2 năm thì ly dị và bé út giành quyền nuôi con. Khi con được 8 tuổi thì nó lấy chồng lần hai, lúc chồng sau của nó quyết định cưới, nhà bên đó cũng phản đối rất quyết liệt, còn nói rằng nếu quyết định cưới thì sẽ từ mặt. Nhưng cuối cùng tụi nó vẫn quyết định lấy và bây giờ đã có một bé gái 3 tuổi, đang sống rất hạnh phúc.
Gia đình chồng tôi thì khỏi nói, rất quý mến thằng rể út, mà bên gia đình thông gia cũng rất quý em chồng tôi. Nên theo tôi nghĩ thì vấn đề là ở chỗ người yêu anh có đủ tự tin, đủ bản lĩnh, đủ tình yêu để kiên nhẫn lấy lòng gia đình anh sau khi cưới hay không thôi. Vì tình cảm con người có thể thay đổi.
Quan trọng là ở cách ăn ở, chị ấy đã trải qua một lần đổ vỡ, chắc chắn lần này nếu lấy anh, chị ấy chỉ có hoàn thiện hơn thôi. Anh phải thấy rằng may mắn và có duyên nợ nên anh và chị ấy mới lại gặp nhau đấy. Nếu anh thật sự yêu chị ấy thì đừng vì những định kiến cổ hũ mà đánh mất tình yêu của mình.
Còn một vấn đề mà anh phải đối mặt nữa là liệu sau khi cưới, nếu lúc vợ chồng không hoà thuận anh có đem chuyện chị ấy đã lấy chồng để dằn vặt chị hay không. Rồi việc đối xử với con riêng của chị ấy, anh có đảm bảo rằng khi hai người có em bé rồi, anh vẫn yêu thương nó không.
Nếu sau khi trả lời được hết tất cả câu hỏi trên mà anh vẫn còn muốn cưới chị ấy thì anh nên quyết định cưới chị ấy. Hy vọng anh quyết định sáng suốt.