From: ThuyChi Pham
Sent: Wednesday, September 03, 2008 12:05 PM
Subject: gop y cho ban My
Chào My,
Đọc tâm sự của My và ý kiến của nhiều bạn đọc đã góp ý với nhiều ý kiến trái chiều, chắc My cũng chưa thể có quyết định ngay về việc có cưới người bạn trai hơn My 24 tuổi phải không. Chị là một phụ nữ có gia đình ngoài 40 tuổi, chị muốn góp ý để em tham khảo chút nhé, chỉ để tham khảo thôi. Còn lựa chọn bạn đời của em thế nào thì không ai quyết định được cho em, ngoài em.
Hạnh phúc là mỗi người cảm nhận khác nhau được nhiều người định nghĩa rồi. Tuy vậy việc chính thức thành lập một gia đình với ai đó, để sinh đẻ con cái, để sống với nhau thì hạnh phúc gia đình phải là trạng thái vừa lòng cuộc sống của sự tập hợp của nhiều yếu tố mà không chỉ có tinh thần (đó là sự tự hào về nhau) mà còn cả vật chất (bao gồm điều kiện sinh hoạt, sức khỏe...) của các thành viên trong đó.
Nếu nói rằng tuổi tác chênh lệch nhiều chỉ là con số vô nghĩa trong tình yêu thì điều này chị nghĩ cũng có thể đúng với một quan hệ trong một thời gian ngắn, hoặc một số trường hợp của những người siêu phàm, nổi tiếng, hoặc… trong tiểu thuyết.
Các cụ có câu “cha già, con cọc”. Về mặt khoa học, người ta cho rằng tuổi sinh nở để cho ra đời những đứa con khỏe mạnh thì cả nam và nữ đều đi xuống từ tuổi 40. Đó là các nghiên cứu khoa học, còn con cái thế nào, cũng không ai biết được. Người ta có thể chọn được vợ chồng, nhưng không ai chọn được con cái mà.
Thời buổi nay, việc hứa hôn, rồi từ hôn cũng không phải là điều quan tâm đáng để bàn tán của xã hội. Mỗi người có quyền quyết định cuộc sống của họ, và mọi người trong gia đình, bạn bè của My cũng tôn trọng quyết định của My thôi. Vì vậy chị nghĩ đó không phải là cái lý do để My băn khoăn trong quyết định của mình.
Về bản thân người bạn trai hơn My, 24 tuổi mà nói dối tuổi mình với My với lý do chỉ sợ mất My, chị thấy không thể chấp nhận được. Bởi một người đàn ông không dám đối diện với sự thật (sự thật về tuổi tác đâu có phải là lỗi lầm gì). Điều đó cho thấy anh ta không tự tin, cái này nếu thiếu ở một người chồng, thì khó có thể là chỗ dựa và khó có thể My thấy tự hào.
Với bản thân My, chị nghĩ rằng tuổi 28 còn rất trẻ. Nếu em tự tin vào chính em, em sẽ quyết định được em chọn điều gì cho cuộc sống của mình. Sự tự tin cũng làm cho con người hấp dẫn đấy My.
Chị xin có vài ý kiến để My tham khảo.
Xin cảm ơn báo VnExpress.net chuyển ý kiến của tôi tới My.
Kính chào.