From: Fiona
Sent: Saturday, May 29, 2010 2:29 PM
Gửi bạn Minh,
Đầu tiên tôi muốn nói lên nhận xét của tôi về bạn, bạn thật là thiếu tự tin và không biết yêu quý bản thân mình. Đọc thư của bạn, tôi không hề tưởng tượng ra bạn xinh đẹp, giỏi giang, làm tại cơ quan nhà nước với thu nhập ổn định, vị trí tốt gì hết. Tôi chỉ thấy hình ảnh nhỏ bé, tự ti, ủ rũ thôi. Tại sao lại cho rằng mình ế? Bạn ưa nhìn, bạn có học, bạn không phải là một bà già, bạn có công việc tốt, thu nhập tốt, tại sao bạn lại tự gán cho mình một cái mác ế́ để hạ thấp bản thân thế?
Tôi cũng được coi là lấy chồng muộn (29 tuổi mới gặp chồng tôi và 30 tuổi mới cưới) nên vô cùng hiểu hoàn cảnh và tâm trạng của bạn bây giờ. Có thể có phần may mắn, nhưng tôi cũng tự tin rằng mình biết cách "chọn chồng". Đến nay tôi và anh kết hôn được hơn 5 năm, cũng đã trải qua vài cơn sóng gió trong gia đình, như bao gia đình khác, tuy nhiên sau mỗi đợt đó chúng tôi lại càng nhận ra sự lựa chọn của mình là chính xác và càng khám phá về nhau hơn. Chồng tôi là một người đàn ông không hoàn hảo, nhưng anh rất tuyệt vời. Chính sự không hoàn hảo mới là hoàn hảo đối với tôi. Anh hay nói đùa với tôi là tôi nên viết sách "làm thế nào để lấy được chồng tốt" nữa chứ.
Thường ở độ tuổi của bạn mà chưa lập gia đình thì có 2 nhóm người chủ yếu. Nhóm một là những người chưa tìm được người phù hợp nên chưa cưới được ai. Nhóm hai là những người có thể từng yêu, từng sống chung, từng đổ vỡ, hiện giờ độc thân và không muốn ràng buộc hôn nhân với ai. Bạn thuộc nhóm thứ nhất.
Nếu bạn tôn thờ chủ nghĩa độc thân thì việc duy nhất của bạn là phải tỉnh bơ, bỏ ngoài tai những lời nói của gia đình và những người khác. Tuy nhiên, theo như bạn tâm sự thì tôi thấy bạn hoàn toàn khao khát được có chồng và có gia đình. Như vậy thì hãy bỏ ngay ý định "có một đứa con" và làm một bà mẹ đơn thân. Để lấy chồng thì bạn sẽ phải làm nhiều việc hơn, đó là tích cực tìm kiếm và sống lạc quan hơn.
Chọn lựa người đàn ông phù hợp để lấy chồng cũng là một nghệ thuật đấy, và đòi hỏi bạn (nhất là ở độ tuổi 30) phải có chiến lược và sự khôn ngoan. Tôi không nói đùa tí nào đâu, vì chỉ có bản thân mình mới biết mình là ai và như thế nào. Đừng đề cao bản thân quá mà "cành cao", cũng đừng có tự ti quá mà hạ thấp bản thân mình. Tình cảm là thứ cần thiết, nhưng phải tỉnh táo và phải thực tế.
Tìm kiếm ở đâu và như thế nào? Bạn hãy xác định hình mẫu đàn ông mà bạn thích và cho rằng có thể lấy làm chồng là như thế nào? Sau đó, bạn phải tạo cho mình những điều kiện và hoàn cảnh để gặp những người đàn ông như vậy. Những người như bạn muốn thì sẽ ở những môi trường nào: cơ quan, hay nhóm bạn bè, sàn nhảy hay câu lạc bộ sở thích chung nào đó chẳng hạn. Đấy là tôi ví dụ cho bạn.
Bạn phải năng động hơn một chút, phải nhiệt tình tích cực tham gia nhiều hoạt động hơn, chứ không phải cứ đi xe buýt đến công ty rồi đi xe buýt về nhà như bây giờ. La cà thì không phải lúc nào cũng là xấu, la cà phải có mục đích và xác định được địa điểm xứng đáng để "la cà". Bạn có thể tham gia CLB dancing chẳng hạn, hoặc các CLB chung sở thích trên các diễn đàn, tham gia các hoạt động từ thiện, bảo vệ môi trường chẳng hạn, tham gia hoạt động đoàn thể ở công ty chẳng hạn. Nhiều lắm...
Người đàn ông của bạn cũng có thể đang ở đâu đó trong nhóm bạn bè mà bấy lâu nay bạn chẳng để ý. Bạn cũng có thể tận dụng Internet làm công cụ tìm kiếm hỗ trợ, tuy nhiên cũng phải thận trọng "sàng lọc" trước khi gặp gỡ một ai đó, vì bây giờ trên mạng có rất nhiều kẻ "nhàn cư vi bất thiện".
Tìm kiếm người như thế nào? Ngoài những đặc điểm riêng yêu thích của bạn về người đàn ông lý tưởng để bạn lấy làm chồng, thì có một số đặc điểm chung mà một người đàn ông có thể trở thành người chồng tốt nên có: đạo đức tốt, ý chí, ham mê công việc, yêu thương gia đình cha mẹ.
Tại sao mình nhấn mạnh các đặc điểm đó? Có đạo đức là một khái niệm rất là chung chung, nhưng đạo đức tôi nhấn mạnh ở đây là chuẩn mực đạo đức chung của xã hội bây giờ: cư xử và ăn nói có văn hóa, không cờ bạc, nghiện hút, không yêu đương lăng nhăng, có ý định có gia đình, yêu nghiêm túc và không lừa dối bạn gái, tôn trọng sự riêng tư của mọi người.
Ý chí và sự ham mê công việc: Đàn ông khi lấy vợ, họ sẽ tập trung vào sự nghiệp nhiều hơn vì đã có phần yên tâm đã có vợ, không phải lo hẹn hò, tìm kiếm, chọn lựa, "cưa cẩm" ai nữa. Khi đó, nếu họ không có công việc, họ sẽ dễ bị chán nản, nhất là khi vợ chồng đã lấy nhau và sống cùng nhau, cuộc sống chung đôi khi cũng có sự nhàm chán, khi đó công việc là điều họ dùng để cân bằng lại được cuộc sống (chứ không phải cờ bạc, rượu chè, bồ bịch...).
Yêu thương bố mẹ và gia đình: Tôn trọng, yêu thương, chăm sóc cha mẹ của mình cũng là điều hứa hẹn tốt cho gia đình của chàng trong tương lai.
Để tạo điều kiện cho công cuộc tìm kiếm, bạn cũng đừng quên chăm sóc bản thân cả vẻ ngoài hình lẫn tâm hồn của bạn. Với nữ giới thì hình thức quả thật là một yếu tố cần thiết. Người ta bảo đàn ông yêu bằng mắt mà, không sai đâu. Phụ nữ hơi thiệt thòi về nhan sắc một chút thì sẽ khó khăn hơn, vì họ phải cho đối phương biết cái tâm hồn của họ.
Còn bạn nếu đã xinh đẹp ưa nhìn thì đó là một lợi thế đấy! Hãy chọn kiểu tóc phù hợp và nữ tính hơn, ăn mặc đẹp hơn, bắt mắt hơn, hãy chăm lo cho sức khỏe của bạn hơn, hãy mỉm cười nhiều hơn khi gặp gỡ, điều đó sẽ không làm mất đi điều gì cả mà ngược lại sẽ mang lại cho bạn rất nhiều lợi ích. Bạn bè, đồng nghiệp và gia đình thấy bạn vui tươi thì họ sẽ đỡ ái ngại và lo lắng cho bạn hơn là nếu bạn ủ rũ và thiếu tự tin.
Chăm sóc tâm hồn của mình thì hãy đọc sách, nghe nhạc, làm tăng vốn kiến thức cho bản thân để bạn luôn tự tin khi trò truyện với người khác giới và cuốn hút họ hơn. Bạn cũng cần tạo cho mình một niềm đam mê nào đó: đàn nhạc, họa, sách vở, khâu vá, nấu ăn... chẳng hạn. Đó là một cái “phao cứu sinh” cho bạn mỗi khi bạn bị stress bởi những áp lực, trong đó có áp lực lấy chồng của gia đình và mọi người.
Sau khi bạn xác định được "mục tiêu" thì bạn phải lập chiến lược "tấn công" làm sao cho đẹp và thành công nhất. Giai đoạn tiếp theo này cũng không dễ, nhưng cũng không khó đâu. Một khi người đàn ông đã chú ý đến bạn thì họ sẽ phát tín hiệu cho bạn biết ngay ấy mà. Còn nếu chưa được họ phát tín hiệu thì bạn cũng có thể chủ động phát tín hiệu cho họ một cách kín đáo và nữ tính. Hãy nhẹ nhàng như một con mèo, bạn nhé. Không khó tý́ nào đâu. Chắc bạn từng yêu thì biết phải làm như thế nào chứ nhỉ?
Lấy chồng lấy vợ thì hay đấy. Tuy nhiên, để duy trì được hôn nhân lâu dài và hạnh phúc thì mới là khó. Cho nên khâu chọn chồng chọn vợ cần phải cẩn thận và thực tế. Tình yêu không đủ để lấy được chồng tốt.
Điều cuối cùng mình muốn chia sẻ với bạn là áp lực từ gia đình, cơ quan, bạn bè... là có thực và rất phiền toái. Tuy nhiên, nếu bạn tự tin thì những cái đó cũng sẽ chẳng làm gì được bạn đâu. 30 tuổi thì chưa phải là già và ế. Chỉ là bạn chưa tìm và gặp được đúng người bạn muốn thôi. Chúc bạn thành công và nếu bài viết này của mình giúp ích được cho bạn thì hãy nhớ thông báo cho mình biết nhé. Mình sẽ rất vui vì đã giúp được bạn đấy.
Fiona