Người nhà bệnh nhân cho biết, năm 22 tuổi, khi may đồ, chị N. đã ghim cây kim trên cánh tay áo. Sau đó, chị đi ngủ và bị kim đâm xuyên từ phía sau vai vào người. Một thời gian sau, cây kim này lại chạy xuống cánh tay. Chị N. đã được Bệnh viện Long Xuyên (An Giang) mổ hai lần nhưng không lấy ra được.
Vừa qua, nhân dịp vào khoa Ngoại thần kinh của Bệnh viện Chợ Rẫy để mổ hẹp ống sống thắt lưng, chị N. đã nhờ bác sĩ tìm hộ cây kim kể trên. Qua phim X-quang tim phổi và chụp cắt lớp, các bác sĩ đã phát hiện "kẻ đột nhập". Nó nằm ở ngực trước, sâu trong cơ ngực lớn.
(Theo Tuổi Trẻ)