Vụ án mạng xảy ra chiều 25/4, sau khi ném cháu Đỗ Thị Thanh (6 tuổi), Đỗ Văn Thuần (3 tuổi) và Đỗ Khải (6 tháng) xuống giếng ở sân nhà, Nguyễn Thị Khuyên (33 tuổi) lao theo để tự tử. Người dân xã Sơn Cương, Thanh Ba, Phú Thọ đã cứu sống được mẹ, còn 3 cháu bé tử vong.
Tại cơ quan điều tra, Nguyễn Thị Khuyên khai nhận toàn bộ hành vi. Theo bị cáo do cuộc sống gia đình quá quẫn bách nên đã hành động tiêu cực là ném con xuống giếng. Nghi ngờ bị cáo có vấn đề về tinh thần, công an đã đưa Nguyễn Thị Khuyên tới theo dõi tại bệnh viện. Tổ chức giám định pháp y tâm thần Phú Thọ kết luận: "Nguyễn Thị Khuyên trong khi gây án không có rối loạn tâm thần, đủ năng lực chịu trách nhiệm hình sự". Do vậy, người mẹ bị VKS truy tố về tội giết người.
Tại phiên xử ngày 23/9, Nguyễn Thị Khuyên thản nhiên và bình tĩnh khai tỉ mỉ về hoàn cảnh gia đình, diễn biến việc ném con xuống giếng, khiến nhiều người tham dự phiên xử phải rùng mình. Bị cáo đề cập nhiều lần đến việc bị chồng đánh đập, bắt phải mua thuốc độc về cho con uống, và dọa sẽ bị chôn sống cùng con ở vườn nhà. Theo giải thích của Nguyễn Thị Khuyên, hành động ném 3 con xuống giếng và nhảy theo tự tử là để tránh bị chồng giết. Bị cáo luôn khẳng định sức khỏe hoàn toàn bình thường, đầu óc tỉnh táo. Kết thúc phần xét hỏi, TAND tỉnh Phú Thọ đã đột ngột tuyên bố hoãn phiên xử để làm rõ một số nghi vấn phát sinh.
Theo nhiều người hàng xóm, hoàn cảnh gia đình Nguyễn Thị Khuyên rất khó khăn. Mọi sinh hoạt chủ yếu dựa vào nguồn thu nhập từ việc đào giếng, đóng gạch thuê của người chồng là anh Đỗ Văn Thức.
(Theo Pháp Luật)