Hiện trường vụ lật thuyền. Ảnh: Tuyết Nguyễn
Kết thúc công việc trồng hoa màu ở bãi bồi Mỹ Thuận, xã Đại Nghĩa, bảy người lớn và ba trẻ nhỏ trong ba gia đình ở xã Đại Cường đi thuyền trở về. Cả nhóm lên chiếc ghe kim loại chèo qua sông Vu Gia, rộng hơn 100 m, khi đến giữa sông thì gặp gió lớn và lật úp.
Người dân ven bờ cứu được ba người lớn và một trẻ em 8 tuổi. Tất cả được đưa đi cấp cứu, sức khỏe đang hồi phục.
Tổ công tác cảnh sát đường sông, đường thủy (Công an tỉnh Quảng Nam) gồm 10 người và 20 cán bộ, chiến sĩ ở các đơn vị khác đã tổ chức tìm kiếm người mất tích. Đến 17h40, họ vớt được thi thể chị Lê Thị Kim Huệ (27 tuổi), cháu Nguyễn Hoàng Ánh Nguyên (6 tuổi).
Đến 23h, thi thể chị Nguyễn Thị Ái (34 tuổi), anh Nguyễn Đình Hoàn (25 tuổi), cháu Nguyễn Hoàng Ánh Viên (5 tuổi) và ông Nguyễn Đình Ba (57 tuổi) được tìm thấy.
Lực lượng cứu hộ tìm kiếm các nạn nhân trong đêm. Ảnh: Tuyết Nguyễn.
Đại tá Nguyễn Giới, Trưởng công an huyện Đại Lộc, cho biết lòng sông gồ ghề do khai thác cát nên việc tìm kiếm gặp khó khăn. Nhiều chỗ cạn, canô không tìm kiếm được, chỉ dùng thuyền thô sơ.
Ông Lê Trí Thanh, Chủ tịch tỉnh Quảng Nam, thiếu tướng Nguyễn Đức Dũng, Giám đốc công an Quảng Nam, đã tới chỉ đạo tìm kiếm, động viên gia đình các nạn nhân.