![]() |
Ảnh: Luckywhitegirl. |
Khi Barbara Howe (Mỹ) trở về nhà, thì người bạn trai là Gil nói anh vừa nướng thịt. Cô vào bếp nhưng không thấy laptop ở trên bàn. Vội mở lò, Howe choáng váng nhìn chiếc máy tính đang nằm rúm ró thật thảm hại bên trong.
Howe vẫn thường để laptop trong lò vì cô sống ở khu vực tương đối nguy hiểm, thường xuyên diễn ra nạn trộm cắp. Cô nghĩ nếu căn nhà này có bị phá sập thì thiết bị của cô vẫn được an toàn.
Howe phát cáu với Gil vì đã lơ đễnh khi mở lò và không hiểu đến cuối học kỳ họ có kiếm đủ tiền mua máy mới không.
Cô thử nhấn nút và không tin vào mắt mình khi Windows khởi động lại. Rồi một thông điệp xuất hiện: "Máy tính của bạn quá nóng, có thể do các lỗi sau... (tất nhiên laptop không liệt kê nguyên nhân do lò vi sóng). Hãy đợi để hệ thống điều chỉnh lại các thiết lập".
Một lúc sau, màn hình desktop hiện ra và nó thậm chí kết nối được sóng Wi-Fi. Mọi thứ đều tốt đẹp và tất cả những gì Howe phải làm chỉ là đi mua vỏ máy tính mới.
T.N. (theo Digg)