Tôi năm nay đã gần 27 tuổi, tốt nghiệp ngành công nghệ thông tin, khoa lập trình (hệ cao đẳng nghề) năm 2010. Sau khi ra trường, tôi đã nộp hồ sơ xin việc đến nhiều nơi, nhưng chẳng thấy doanh nghiệp nào hồi âm.
Dù đã ra trường được 3 năm nhưng đến nay tôi vẫn chưa xin được việc gì để làm. Cuộc sống khiến tôi thấy chán nản, bế tắc, có lúc còn có suy nghĩ tiêu cực… Nhiều khi, tôi muốn về quê mà không dám về vì không có tiền.
Trong gia đình, tôi là người con duy nhất được học cao. Tôi còn mẹ và một chị đang ở quê. Cha tôi thì đã đi lấy vợ hai khi tôi 10 tuổi, nhưng mẹ tôi vẫn cố gắng dậy từ 2h sáng bán từng cái bánh bèo nuôi tôi ăn học 3 năm cao đẳng và những ngày tôi thất nghiệp. Tôi thấy rất thương mẹ nên tôi đã chạy đi làm đủ thứ nghề từ lái xe ôm, phụ vụ quán bar, nhà hàng, phụ hồ... để kiếm tiền.
Nhưng khi nghĩ đến mẹ cực khổ nuôi tôi ăn học hơn 15 năm, tôi lại có thêm động lực và tiếp tục làm việc. Tôi không nghĩ đó là việc làm vất vả, tủi thân hay cực khổ. Bây giờ tôi đang làm phụ hồ ở một trường học trong quận 3, TP HCM. Tôi dự định làm phụ hồ xong công trình này đi học thêm cái gì đó để tìm việc dễ hơn, nhưng không biết bắt đầu từ đâu.
Hiện tại, tôi đang dự định sẽ học thêm ở trường Trung cấp Xây dựng Dân dụng và Công nghiệp (học buổi tối, thời gian 1 năm), hay học liên thông lên đại học Công nghệ thông tin (thời gian 1,5 năm), hoặc là tôi học chứng chỉ Android sơ cấp và cao cấp (cùng nghành, từ 6-10 tháng). Nhưng tôi đang phân vân, lưỡng lự không biết chọn phương án nào, nên tôi viết bài này mong được sự tư vấn của mọi người.
>> Xem thêm: Vì sao nhiều thạc sĩ đi làm phụ hồ
Nguyễn Văn Hiệp
Chia sẻ bài viết của bạn về kinh doanh, khởi nghiệp tại đây.