Em sinh năm 1988, thoạt nhìn đôi nét khó tính, nếu tiếp xúc sẽ thấy khá thân thiện. Ngoại hình em bình thường, hơi tròn. Em thẳng tính và tôn trọng gia đình. Trước đây, sau khi học xong đại học, em bận rộn làm việc để trụ lại ở Sài Gòn, giờ soi gương thấy tóc bắt đầu bạc rồi. Ba mẹ đã già, cũng mong con cái có chốn yên ổn, bản thân cũng tự thấy thèm tiếng cười con trẻ cũng như bờ vai của một người đàn ông để dựa vào (dù có mạnh mẽ thế nào em vẫn là phụ nữ).
Đặc biệt là sau một ngày làm việc, thấy mình cô đơn quá, mong muốn đồng hành cùng một ai đó để ăn cơm cùng nhau hay đơn giản là chia sẻ, than thở. Hy vọng nếu anh có cùng suy nghĩ, tìm hiểu nhau để lập gia đình trong một vài tháng sắp tới thì ta lên lịch hẹn nhanh thôi.
Độc giả liên hệ qua email henho@vnexpress.net hoặc số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) để được hỗ trợ
- Họ tên: Nguyen Phuong Thanh
- Tuổi: 36 tuổi
- Nghề nghiệp: Kinh doanh
- Nơi ở: Quận Tân Phú, TP Hồ Chí Minh
- Giới tính: Nữ