From: Bong
To: vne-tamsu
Sent: Thursday, May 11, 2006 8:53 AM
Subject: Chị Thủy Tiên
Đọc tâm sự của chị tôi xin chân thành góp ý thẳng thắn như sau:
1. Lập gia đình là một việc cần phải làm và rất cần thiết. Đó là trách nhiệm của mọi người đối với bản thân và xã hội. Chị có muốn thế giới này tồn tại nữa hay không? Nếu ai cũng không lập gia đình thì thế giới sẽ chấm hết. Việc nghiêm trọng nhất của nước Nga cần phải giải quyết hiện nay là sự suy giảm dân số đấy chị ạ.
2. Tôi nhớ một câu nói rất hay là: Trên đời này vô nghĩ nhất là sống cô đơn. Dù có bao nhiêu khó khăn, bao nhiêu phiền toái trong đời sống... xảy ra với ta đi chăng nữa thì cũng không mệt mỏi và khổ đau bằng sống cô đơn. Chị hãy xem họ nói có đúng không?
3. Nếu chị không còn yêu anh bạn đang muốn cưới chị thì hãy dũng cảm nói rõ sự thật chị Tiên ạ. Anh ấy cần phải xây dựng gia đình chứ. Chị không nên do dự như vậy.
4. Tôi đã lớn tuổi nên thấy rằng người ta khi về già thì tình cảm và tương lai của con cháu là một động lực rất lớn để người làm cha, làm mẹ, làm ông ông bà phấn đấu lao động hết mình để tạo cho họ một tương lai tươi sáng hơn. Tôi coi đó là niềm hạnh phúc nhất trên đời. Chi Tiên ạ! Tôi quan niệm hạnh phúc là sống có ý nghĩa, lao động, học tập, kiếm tiền một cách chính đáng để phục vụ bản thân, những người trong gia đình mình và đóng góp cho xã hội.
Nếu sống độc thân (trừ trường hợp không may) thì hỏi còn có ý nghĩa gì. Sau này chị sẽ hối hận khi về già phải ngồi ăn một mình, ốm đau không người thân giúp đỡ, đau chân không người dìu, buồn không người thân động viên an ủi, cả đời chị sẽ không thấy tiếng trẻ bi bô và theo dõi sự lớn lên của chúng, đi công viên một mình, có chuyện buồn chẳng biết tâm sự cùng ai...
Tôi thành thật xin lỗi chị vì sự góp ý thẳng thắn vì chị còn quá trẻ và hiện nay một số người trẻ tuổi có suy nghĩa sai lệch về cuộc sống. Họ nặng về vật chất, sống gấp, ích kỷ, chỉ chăm chăm lo cho bản thân mình, ngại làm công việc gia đình, không muốn rắc rối phiền toái đến bản thân...
Nhưng xã hội thực tế lại khác hẳn. Xã hội là luôn mâu thuẫn và chúng được con người tìm cách giải quyết các mâu thuẫn đó để phát triển. Không bao giờ và không ai trên thế giới này mà cả đời luôn luôn có một cuộc sống hoàn toàn xuôi chèo mát mái cả chi Tiên ạ. Rất mong chị suy nghĩ cẩn trọng về quyết định của chị.
Mong chị hạnh phúc và thành đạt.