Malaysia, đội thua duy nhất một trận tại vòng bảng, vượt lên dẫn trước 1-0 ở phút 24, nhờ công của tiền đạo Ismail. Nhưng họ không được vui mừng lâu, vì tiền đạo trụ cột của Lào - Ole Malathong - đã kịp tung cú sút hiểm hóc quân bình tỷ số 2 phút sau đó.
Đội khách tiếp tục gây sốc bằng bàn gia tăng cách biệt 2-1 ở phút 64. Nhưng những nỗ lực tấn công không ngừng gia tăng của Malaysia đã được đền đáp ở phút 75, khi Nurul Azwan nhẹ nhàng thực hiện thành công quả phạt đền, cân bằng kết quả 2-2.
Hai đội không ghi thêm được bàn nào cho đến khi hai hiệp phụ chấm dứt, và buộc phải phân định thắng thua bằng những quả 11 m đầy may rủi. Kịch tính được đẩy lên cao khi ở loạt 5 quả đầu tiên, các cầu thủ hai bên đều sút thành công. Tuy nhiên, cuối cùng, thủ môn của Lào đã cản phá được một cú sút và buộc Malaysia chấp nhận thua 6-7.
Nếu trận Lào - Malaysia diễn ra quyết liệt, thì trận bán kết giữa Myanmar và Indonesia chỉ là màn độc diễn của Mynamar. Indonesia bị dồn ép trên khắp sân, và dù đã gồng hết sức mình vẫn phải chấp nhận phơi áo 0-6.
Malaysia sẽ tranh vị trí thứ 3 với Indonesia, vào 3/2.
Xuân Toản