Cũng trong ngày thứ ba của phiên xử, toà thẩm vấn các bị cáo để làm rõ số tiền 33 tỷ đồng thu được từ việc trốn thuế xuất nhập khẩu do buôn lậu xăng dầu của Công ty thương mại dịch vụ Đồng Tháp và hơn 3,1 tỷ đồng Huy chỉ đạo làm chứng từ khống để mua 3 sà lan...
Mai Văn Huy khai, trong số 33 tỷ đồng, đã trả nợ giúp tỉnh cho Ngân hàng Eximbank 8 tỷ đồng, xây dựng cơ bản hết 2 tỷ đồng, hợp thức hoá vốn ngân sách cấp cho công ty 3 tỷ đồng (vì thực chất ngân sách không cấp)... Về 3,1 tỷ đồng mua sà lan, Huy nhận thực chất đây chỉ là lập hồ sơ nhằm hợp thức hoá việc mua bán khống nhằm rút tiền.
Theo yêu cầu của các luật sư, tòa đã mời đại diện hội đồng giám định thiệt hại, khẳng định con số 33 tỷ đồng thất thu thuế do hành vi buôn lậu của Mai Văn Huy là hoàn toàn chính xác.
Tại phiên tòa hôm qua, Mai Văn Huy tiếp tục khẳng định mình đi buôn lậu chỉ là để kiếm tiền trả nợ cho tỉnh. Huy vừa khóc vừa nói: "Chính ông Ngô Phú Thọ và Lê Minh Châu (hai cựu chủ tịch UBND tỉnh) đã có văn bản yêu cầu... Trên đời này đâu phải ai làm cũng có lời. Muốn có lời 20% để trả nợ, thì phải kiếm được mức lãi 50% để trả lương nhân viên, đầu tư kinh doanh hay làm nhiều việc khác…". Huy khai đã trả nợ cho tỉnh hơn 15,5 tỷ đồng.
Chủ toạ nhắc nhở không được la lớn, quơ tay khi trả lời, Huy phân trần: "HĐXX hỏi chỉ để buộc tội bị cáo mà không thấy các khó khăn bị cáo gặp phải. Hơn nữa, bị cáo không thấy "con đường" nào mở ra trước mặt, ngoài án tử hình". Huy nhận hết mọi tội lỗi về mình: "Các anh chị em trong công ty không biết gì hết. Mọi sai phạm là do tôi chỉ đạo".
(Theo Tuổi Trẻ, Thanh Niên)