Daniel J. Kruger tại Đại học Michigan, Mỹ, đã cho 257 nữ sinh đọc các đoạn văn, thuộc văn học Anh giai đoạn thế kỷ 17-18, miêu tả các nhân vật nam thuộc 2 tuýp: "cad" (kẻ đểu cáng) và dad (ông bố).
"Dad" được miêu tả là người của gia đình, ôn hoà, dịu dàng, tình cảm và tri thức. Ngược lại, "cad" là những anh chàng ngạo mạn, nổi loạn, mạnh mẽ và thành thạo trong việc chinh phục phái đẹp.
Các nữ sinh sau đó trả lời một loạt câu hỏi về tính cách mà họ ưa thích trong từng tình huống, chẳng hạn như với một cuộc tình trăng hoa, một chuyến đi, hôn nhân và con rể tương lai.
Kết quả cho thấy các cô gái thường chọn "dad" làm bạn đồng hành trong các chuyến đi dài, và cũng thích "dad" làm con rể tương lai của mình. Tuy nhiên, nhiều cô nàng lại chọn có quan hệ tình dục với mẫu nhân vật "cad" hơn là "dad".
Kruger lý giải rằng phụ nữ thường thích lập gia đình với kiểu đàn ông "dad" bởi họ sẽ luôn ở nhà và chăm sóc gia đình. Nếu vậy thì tại sao nhiều cô nàng lại thích quan hệ tình dục với những chàng lãng tử khi mà hậu quả có thể sẽ là sự ra đời của một đứa bé? Xu hướng này có thể được giải thích rằng tận sâu đáy lòng, phụ nữ tin rằng đứa con do "cad" tạo ra sẽ mang cùng tính cách của bố nó, tức là về sau cũng sẽ quan hệ với nhiều phụ nữ và cho ra nhiều con cháu.
Thực tế cho thấy sự lựa chọn của giới nữ trong thế kỷ 21 không khác gì so với phái yếu từ nhiều năm trước đây. ""Điều này cho thấy có một số suy nghĩ đã ăn vào máu thịt chúng ta", Kruger nói.
Tuy vậy, Kruger khuyên rằng cho dù các anh chàng lãng tử có vẻ ngoài hấp dẫn phái đẹp, thì đàn ông cũng đừng nên cố tạo ra cho mình phong cách đó. Để trở thành một người đàn ông đào hoa, thành đạt không phải ai cũng dễ bắt chước. "Bạn sẽ chỉ trở thành một chàng ngốc nếu cứ cố khoác lên mình một dáng vẻ rởm đời như vậy", Kruger nói.
Minh Thi (theo Reuters)