Sáng 24/8, hơn 80 thanh niên của quận Liên Chiểu (Đà Nẵng) đã cùng với lực lượng biên phòng ra thôn Hòa Vân, phường Hòa Hiệp Bắc, để giúp bà con dọn dẹp nhà cửa, chuẩn bị vào khu chung cư mới. |
Ông Nguyễn Đức Ba (80 tuổi) một trong những người đầu tiên ra Làng Vân (năm 1968) đứng bần thần. Ông tâm sự: "Vào nhà mới chắc cuộc sống sẽ khác nhưng trong thâm tâm tôi không bao giờ muốn rời xa và sẽ mãi nhớ về mảnh đất này". |
|
Cạnh nhà bà Nhiệm, mọi người đã gói gém đồ đạc chuyển ra ghe. |
Thanh niên tình nguyện còn đánh cả xe đầu kéo nhỏ để chở hàng giúp bà con. |
Nhiều người dân vốn kỹ tính thì gánh đồ đạc để đưa vào nhà chung cư mới. |
Nhà đã tháo tôn để góp thêm chút tiền mua sắm đồ đạc khi đến nơi ở mới, chị Tâm phải chuẩn bị bữa cơm trong ngôi nhà bếp trống hoác. |
Bữa cơm cuối của một gia đình ở làng Vân. |
Dù sắp xa mảnh đất lâu năm gắn bó, nhưng một bà cụ vẫn giữ được nếp sống sạch sẽ, cẩn thận quét sạch khu vườn trước nhà. |
Những người đàn ông trong làng lo lắng rồi ngày mai vào nơi phố thị nhộn nhịp, họ sẽ làm gì để có tiền lo chi tiêu gia đình. |
Bé Nguyễn Thị Kim Yến (5 tuổi) ngồi xem tivi. Ngày mai cuộc sống của cháu và những đứa trẻ ở làng Vân này sẽ khác. Thời gian sẽ xóa đi ký ức ở một mảnh đất mà đến bây giờ, dù những người nhiễm bệnh phong đã được chữa khỏi nhưng vẫn còn bị xã hội kỳ thị. |
Một số bệnh nhân phong đang trong quá trình điều trị sẽ tiếp tục được chăm sóc tại khu chữa bệnh tập trung ở làng Vân. Số hộ còn lại sẽ được nhận đất tái định cư hoặc nhà chung cư tại phường Hòa Hiệp Bắc (Đà Nẵng). Khu làng lặng lẽ bên bờ biển này rồi sẽ trở thành một khu nghỉ dưỡng cao cấp. Và cái tên làng Vân gắn với những con người bất hạnh cũng sẽ lùi vào dĩ vãng. |
Nguyễn Đông